Hà Nội: Mang 'hàng trắng', bỏ chạy thục mạng khi 'gặp' 141

nhưng do tinh thần cảnh giác, nên cán bộ chiến sỹ đã triển khai “đón lõng”, tóm gọn đối tượng.

Khoảng 20h20 phút ngày 21/7, tổ công tác Y4/141 – CATP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ tại chốt Lê Trọng Tấn – Hoàng Văn Thái, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29L1 – 362.28 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, ngay khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng quay đầu xe bỏ chạy thục mạng, dù mật độ giao thông khá đông. Do nắm bắt được tâm lý cũng như với tinh thần cảnh giác cao, cán bộ chiến sỹ đã triển khai “đón lõng”, tóm gọn đối tượng đưa về chốt kiểm tra hành chính.

Đối tượng Lưu Quang Nhã cùng tang vật tại chốt 141

Ngay khi đưa về chốt, đối tượng đã nhanh chóng ném một gói nhỏ ra đường. Song, hành vi đó của đối tượng không qua được mắt cán bộ chiến sỹ trong tổ và đã thu hồi được một gói nhỏ, bên trong có chứa viên bột màu trắng nghi là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận gói bột trắng là heroin, mua tại khu vực bến xe Giáp Bát của một người không quen biết với giá 1 triệu đồng. Nhân thân của đối tượng được làm rõ là Lưu Quang Nhã, sinh năm 1984, trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bản thân đối tượng Nhã đã có 3 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã bàn giao cho Công an phường Khương Mai, quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra, xác minh.

Huy Trung

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ha-noi-mang-hang-trang-bo-chay-thuc-mang-khi-gap-141-d19211.html