Hà Nội: Hàng loạt cây cảnh chết khô trong hầm chui hàng trăm tỷ

Tại hầm chui Thanh Xuân, hàng loạt cây cảnh đã và đang dần chết khô nhiều ngày nay nhưng điều lạ là không hề được thay thế hay chăm sóc.

Hầm chui Thanh Xuân có chiều dài 980 m với mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, được thông xe vào đầu tháng 1/2016 để phục vụ phương tiện lưu thông theo chiều từ Nguyễn Trãi về Trần Phú - Hà Đông và ngược lại.

Tại đây, hàng trăm chậu hoa, cây cảnh được sử dụng để trang trí, mang lại bộ mặt hiện đại cho giao thông Thủ đô. Tuy nhiên, hàng loạt chậu hoa, cây cảnh đã, đang dần chết khô và rất lộn xộn.

Một số hình ảnh do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:

Hầm chui Thanh Xuân phục vụ giao thông theo chiều Nguyễn Trãi về Trần Phú - Hà Đông và ngược lại, với phần hầm kín khoảng 100 m. Hiện rất nhiều cây cảnh đã chết khô.

Hàng trăm chậu hoa giấy được đặt dưới hầm giao thông này trong tình trạng đất khô cằn, nứt nẻ do thiếu nước.

Có những cây được tưới nhưng lại trong tình trạng xiêu vẹo, nhiều cây đã bị nhổ lên nhưng không thay thế.

Rác rưởi bủa vây ngay trong chậu cây mà không ai thu dọn.

Có những cây được tưới nhưng lại trong tình trạng xiêu vẹo, nhiều cây đã bị nhổ lên nhưng không thay thế.

Một số chậu ngập ngụa nước từ công trình đường sắt trên cao chảy xuống.

Chậu cây vỡ toác lâu ngày cũng không được thay thế.

9 tháng kể từ khi thông xe, nhiều cây hoa giấy đã còi cọc, phát triển chậm. Thay vào đó là những hàng cỏ mọc um tùm, rác ngổn ngang nên trông rất mất mĩ quan.

Trên đường Nguyễn Trãi, hàng loạt chậu cây cảnh như thế này đã chết.

Nhiều cây khác cũng trong tình trạng "chết dần chết mòn".

Nông Thuyết

Ảnh: Nông Thuyết

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-hang-loat-cay-canh-chet-kho-trong-ham-chui-hang-tram-ty-20161006092807248.htm