Hà Nội: Đang truy tìm hung thủ đánh sảy thai thiếu phụ ngay trên phố

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm cho biết vẫn đang tiếp tục truy tìm nhóm côn đồ hành hung chị Bùi Thị Thu Hà tại ngã tư Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng theo trình báo của nạn nhân. Chị Hà bị hành hung hậu quả dẫn đến đau bụng và sảy thai. 2 đối tượng còn ngang nhiên đe dọa sẽ giết chết chị trước khi bỏ đi.

Theo Thông báo số 59/CQĐT của Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm do trung tá Nguyễn Quang Hội, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT ký về kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tố giác của chị Bùi Thu Hà (SN 1975) trình báo việc bị đánh gây thương tích xảy ra ngày 4/8/2016 tại ngã tư Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm - Hà Nội).

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang truy tìm hung thủ đánh sảy thai thiếu phụ ngay trên phố.

Sau khi nhận được đơn tố giác của chị Hà, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận tiến hành tổ chức điều tra xác minh về nội dung tin báo. Tuy nhiên, cơ quan công an chưa làm rõ được đối tượng cố ý gây thương tích như trình báo. Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ khi nào làm rõ được đối tượng cố ý gây thương tích hoặc có tình tiết mới thì sẽ tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Thông báo của Công an quận Hoàn Kiếm đồng thời được gửi đến cho VKSND quận Hoàn Kiếm.

Theo đơn kêu cứu của chị Hà, sự việc chị và gia đình bị đe dọa, “khủng bố” tinh thần đã kéo dài suốt nhiều năm nay. Tuy nhiên, sự việc ngày càng nghiêm trọng khi các đối tượng côn đồ đã ngang nhiên hành hung dã man chị ngay trên phố khi chị đưa con đi học. Theo đó, sáng ngày 4/8/2016, chị đưa con đến trường tại số 5 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm (Hà Nội), khi đang đứng đợi taxi tại ngã tư Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng, chị bị 2 đối tượng ngang nhiên hành hung dã man và đe dọa sẽ giết chết trước khi bỏ đi. Hậu quả dẫn đến chị Hà bị đau bụng và sảy thai.

Sau khi bị hành hung trên phố, chị Hà đi khám và đau đớn khi biết bị sảy thai.

Rạng sáng ngày 2/9, gia đình chị Hà tiếp tục bị khủng bố bằng "bom bẩn".

Sự việc chưa dừng ở đó, rạng sáng ngày 2/9, nhà riêng của vợ chồng anh Hùng tại số 57A ngõ 84 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), bị “khủng bố” bằng “bom bẩn” dẫn đến cháu bé con gái của vợ chồng anh chị quá sợ hãi khóc thét không dám ra khỏi nhà.

Chị Hà cho biết, trong suốt thời gian dài, gia đình chị có mâu thuẫn với gia đình hàng xóm. Nhiều lần chị đã bị đe dọa.

Tuy nhiên, chị Hà bức xúc: “Trong khi tôi và gia đình là nạn nhân bị hành hung, đe dọa bởi những kẻ côn đồ còn đang được các cơ quan pháp luật điều tra thì thái độ và cách hành xử của cán bộ công an khu vực với gia đình tôi rất lạ. Ngay như trong đoạn video clip còn giữ lại được, cán bộ cảnh sát khu vực Hoàng Anh T. liên tục dùng tay chỉ vào mặt tôi với thái độ rất hung hãn, thậm chí những người đứng xung quanh phải vào can ngăn người cảnh sát khu vực này. Thực tế, tôi là một phụ nữ vừa bị những kẻ côn đồ đánh sảy thai và nhà riêng tôi có các con nhỏ cũng bị những kẻ côn đồ giấu mặt đe dọa”.

Trao đổi với PV Dân trí, chị Hà cho biết sáng ngày ngày 6/12, chị đã cùng luật sư của mình làm việc với Công an quận Hai Bà Trưng theo lời mời của công an quận để làm rõ hành xử của cảnh sát khu vực Hoàng Anh T. Tại cơ quan công an, chị Hà tiếp tục khẳng định cách hành xử của người cảnh sát khu vực thể hiện rõ trong video là không thể chấp nhận được, làm xấu hình ảnh người công an nhân dân, đặc biệt khiến chị bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý.

“Tôi và gia đình hiện vô cùng hoang mang, lo lắng cho tính mạng, sự an toàn của cả gia đình, nhất là 2 con nhỏ của tôi. Sau khi bị đánh sảy thai, bị đổ mắm tôm vào nhà, bị hàng xóm đưa những người lạ bặm trợn sang dằn mặt và giờ đến cảnh sát khu vực liên tục chỉ tay vào mặt dữ tợn, tôi nghĩ chúng tôi không còn đủ yên tâm sinh sống, nhất là khi đơn thư kêu cứu, tố cáo đã gửi đến chính quyền địa phương và cơ quan công an nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Tôi đã đề nghị tại cơ quan công an quận Hai Bà Trưng xử lý nghiêm minh cách hành xử của cảnh sát khu vực”, chị Hà nói.

Cùng đó, mới đây nhất, khi cơ quan công an đang điều tra vụ việc, gia đình chị Hà tiếp tục bị gây áp lực. Một người hàng xóm hiện đang công tác tại phòng chuyên môn thuộc UBND quận Ba Đình cùng nhiều người lạ mặt, bặm trợn vào nhà riêng của chị với “nói chuyện” khiến gia đình chị càng thêm hoảng sợ.

Chị Hà cho biết đã gửi đơn và đề nghị luật sư của mình liên hệ làm rõ sự việc với các cơ quan chức năng quận Ba Đình.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Theo Anh Thế (Dân Trí)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/ha-noi-dang-truy-tim-hung-thu-danh-say-thai-thieu-phu-ngay-tren-pho-139408