Hà Nội: Cô gái trẻ bị rạch đùi, cướp túi xách ngay giữa ban ngày?

Câu chuyện của một cô gái trẻ đăng tải trên facebook cá nhân về việc đứng nghe điện thoại bị rạch đùi, cướp túi xách đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

Hà Nội: Cô gái trẻ bị rạch đùi, cướp túi xách ngay giữa ban ngày?

Chiều ngày 11/10, tài khoản facebook cá nhân có tên C.T có đăng tải câu chuyện về việc bản thân mình bị cướp, giật túi xách và bị dao lam chạm vào người nên bị thương.

Toàn bộ túi xách cùng số tiền 8 triệu vừa mới được bạn trả trong túi cũng bay theo.

Kèm theo đó là hình ảnh về một số vết thương trên cơ thể bị thương do một vật sắc nhọn gây ra ở chân và đùi.

Ngay sau khi câu chuyện và hình ảnh trên được đăng tải đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người. Chỉ trong vòng hơn 4 tiếng đăng tải, câu chuyện trên đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Trong đó, đa phần, mọi người đều tỏ ra sợ hãi trước độ liều lĩnh, manh động của các tên cướp.

Đặc biệt, thời gian trong câu chuyện cô gái kể bị cướp lại xảy ra vào ban ngày nên mọi người càng cảm thấy hoang mang, bất an hơn nữa.

Câu chuyện về việc bị cướp túi xách, rạch đùi được đăng tải trên mạng xã hội facebook.

Câu chuyện của C.T. được đăng tải trên facebook có nội dung như sau: "Cảnh báo cướp ở Nguyễn Tuân (gần bến xe buýt sân bóng Hacinco).

Trưa nay khoảng 13 giờ 45 phút, mình dừng xe máy ở vỉa hè gần bến xe bus, đối diện số 199 Nguyễn Tuân, ngồi trên xe và tắt máy để lấy điện thoại để nghe.

Lập tức bị xoẹt một cái, nhìn xuống hông trái thấy váy rách và chảy máu, 2 thằng đèo nhau cắt quai và giật túi của mình, túi đeo chéo nhỏ, đeo sát người…".

Để hiểu rõ thực hư về câu chuyện trên, sáng nay (12/10), PV đã tìm về khu vực bến xe bus cạnh sân bóng Hancico trên đường Nguyễn Tuân (địa điểm cô gái trẻ nhắc đến) để tìm hiểu.

Trò chuyện với PV về việc một cô gái trẻ bị cướp giật túi xách tại khu vực này vào chiều qua, bác Nguyễn Văn Thành (quê ở Hải Hậu, Nam Định, xe ôm hoạt động tại khu vực) cho biết: "Sáng nay tôi cũng thấy có công an đi hỏi về sự việc cô gái trẻ bị cướp vào chiều qua.

Tuy nhiên, cả buổi chiều hôm qua, tôi đứng bắt khách tại khu vực ngã tư Nguyễn Tuân – Ngụy Như Kon Tum (chỉ cách điểm xe bus cạnh sân Hacinco khoảng 100 mét) thì không thấy có ai bị cướp giật ở khu vực này cả.

Kể cả, nếu có xảy ra việc này khi tôi đi chở khách thì khi về, mọi người kể lại tôi cũng biết ngay. Nhưng, cả ngày hôm qua, tôi không thấy ai bàn tán, hoặc kể gì về việc có người bị cướp".

Khu vực bến xe buýt nơi cô gái trẻ nhắc đến trong câu chuyện bị rạch đùi, cướp túi xách.

Một nhân viên làm ở nhà hàng đối diện với vị trí cô gái nói bị cướp trong câu chuyện được đăng tải cho biết: Trong ca làm buổi chiều ngày hôm qua tại cửa hàng, anh này không phát hiện thấy biểu hiện gì bất thường tại khu vực điểm dừng xe buýt đối diện với sân bóng Hacinco.

Nhân viên nhà hàng này cũng cho biết, khu vực điểm dừng xe buýt đối diện sân bóng Hacinco có rất nhiều người qua lại và cũng có nhiều người đứng đợi xe buýt. Nếu xảy ra việc cướp giật tại đây, mọi người quanh khu vực sẽ nắm được.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV vào sáng nay (12/10) Đại tá Vũ Minh Phương - Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết: Công an phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) đã tiếp nhận được thông tin trình báo của một cô gái trẻ phản ánh bị giật túi xách bên trong có 8 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/ha-noi-co-gai-tre-bi-rach-dui-cuop-tui-xach-ngay-giua-ban-ngay-20161012105154377.htm