Hà Nội chìm trong sương mù, cảnh báo không khí ô nhiễm nặng

Ngày 7/11, khắp các tuyến đường, tòa nhà từ trung tâm đến ngoại thành TP Hà Nội chìm trong sương mù. Đến 15h chiều, hiện tượng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Từ sáng sớm đến chiều ngày 7/11, khắp các đường phố ở Hà Nội đều bị lớp sương mù trắng đục bao phủ, khiến tầm nhìn của mọi người bị hạn chế.

Theo quan sát của PV, các tòa nhà cao tầng như Keangnam, Lotte, trung tâm thương mại Time City… tọa lạc trên các tuyến đường Khuất Duy Tiến, Kim Mã, Liễu Giai, Minh Khai…đều bị che khuất bởi “mù khô” (được tạo ra từ lượng khí thải và khói bụi lớn từ các xí nghiệp, nhà máy được tích tụ ở tầng không khí thấp sát mặt đất không thể khuếch tán được) dày đặc. Đến 15h chiều cùng ngày, hiện tượng này vẫn chưa tan hết.

Hiện tượng này khiến nhiều người nghi ngại về mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội trong thời gian gần đây. Theo đó, ngày 5/10 kết quả tại trạm đo lường chất lượng không khí đặt tại Đại sứ quán Hoa Kỳ cho thấy không khí Thủ đô được xếp vào nhóm xấu, đứng thứ hai trong các thành phố ô nhiễm nhất Thế giới. Mặc dù vậy ông Hoàng Dương Tùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) khẳng định kết luận như vậy không đúng khi Hà Nội có nồng độ bụi không khí cao nhưng không thể có chuyện đứng thứ hai về ô nhiễm trên thế giới.

Trưa ngày 7/11, trên ứng dụng theo dõi chất lượng không khí ngoài trời Airvisual chỉ số AQI trong không khí cao tới 158, theo đó mức an toàn chỉ từ 0-50 khiến nhiều người cảm thấy vô cùng lo lắng.

Ảnh chụp màn hình ứng dụng đo chất lượng không khí Hà Nội vào trưa ngày 7/11.

Trên trang AQICN.org cung cấp các thông tin về AQI ở nhiều thành phố lớn trên thế giới cũng cho thấy AQI tại Hà Nội ngày 7/11 cũng ở mức đáng báo động 158.

Theo thông tin trên AQICN, chỉ số chất lượng không khí Hà Nội có lúc ở mức 158 (màu đỏ).

Chỉ số chất lượng không khí AQI.

Một số hình ảnh “mù khô” phủ kín Hà Nội ngày 7/11:

Tòa nhà cao nhất Việt Nam - Keangnam chìm trong làn sương mù dày đặc.

Tòa nhà Lotte cũng không ngoại lệ.

Sương mù cộng tiết trời lạnh khiến nhiều người dân Thủ đô không khỏi lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe khi ra đường.

Toàn bộ thành phố bị những màn sương trắng đục bao phủ khắp nơi. Đến 15h, hiện tượng này không có dấu hiệu thuyên giảm.

Khu vực Nguyễn Khoái được ghi nhận vào lúc 15h chiều ngày 7/11.

Nhiều người không khỏi băn khoăn trước hiện tượng này diễn ra ngày càng thường xuyên.

Người đi đường phải bịt khẩu trang kín mít.

Hầm Kim Liên trong lớp “mù khô”.

Người đàn ông này đi bộ thể dục nhưng vẫn phải bịt khẩu trang.

Cường NgôCường Ngô

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/ha-noi-chim-trong-suong-mu-canh-bao-khong-khi-o-nhiem-nang-896181.html