Hà Nội: Chém nhau kinh hoàng giữa chợ, một người đàn ông tử vong

Do trong lúc ăn sáng xảy ra mâu thuẫn, hai người đàn ông cầm dao rựa đuổi chém nhau kinh hoàng giữa chợ làm một người tử vong. Nhiều người hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 phút sáng ngày 8/10 tại khu vực chợ Gạch, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Chiều ngày 9/10, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ xác nhận thông tin trên và cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ.

Theo ông Trường, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn bộc phát trong lúc ăn sáng dẫn đến xô xát và xảy ra sự việc đau lòng.

Vụ chém nhau kinh hoàng dã được camera tại chợ ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, sáng ngày 8/10, một nhóm người rủ nhau đi ăn sáng, tuy nhiên trong quá trình ăn thì phát sinh mâu thuẫn, nảy sinh cãi vã. Do quá nóng giận và bực tức, hai người đàn ông đã vơ dao rựa trong quán đuổi chém nhau khắp khu chợ. Sự việc trên khiến nhiều người dân có mặt lúc đó không khỏi hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn, một số người dân có ý can ngăn thì bị người đàn ông vung dạo dọa chém khiến không ai dám tới gần.

Sau đó, cả hai nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, một người đã tử vong, người còn lại đang được cấp cứu tại Bệnh viện 5 Sơn Tây. Sự việc trên cũng được camera an ninh tại chợ ghi lại.

Được biết, nạn nhân tử vong là người xã Thọ Lộc, còn người bị thương là người xã Trạch My Lộc. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Định Nguyễn / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/ha-noi-chem-nhau-kinh-hoang-giua-cho-mot-nguoi-dan-ong-tu-vong-20161009165346361.chn