Hà Nội: Chém nhau kinh hoàng giữa chợ, một người chết

Trong lúc ngồi ăn sáng, hai nam thanh niên đã uống rượu và xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến chém nhau kinh hoàng giữa chợ khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Ngày 9/10, Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ việc chém nhau kinh hoàng giữa chợ, khiến hai người thương vong, tại khu vực chợ Gạch, xã Thọ Lộc (huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

 Hiện trường xảy ra vụ chém nhau kinh hoàng được một camera an ninh ở chợ ghi lại. Ảnh chụp màn hình.

Hiện trường xảy ra vụ chém nhau kinh hoàng được một camera an ninh ở chợ ghi lại. Ảnh chụp màn hình.

Thông tin ban đầu về vụ chém nhau kinh hoàng xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 8/10, hai thanh niên là Chu Văn Long (SN 1984, trú tại xã Thọ Lộc, Phúc Thọ) và Trịnh Văn Sơn (SN 1978, trú tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) rủ nhau cùng đi ăn lòng lợn tiết canhtại một quán ăn giữa chợ Gạch. Tuy nhiên, trong quá trình ăn, uống rượu giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, sau đó cãi vã nhau.

Tiếp đó, Sơn đã cầm dao rượt đuổi chém Long xối xả khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Trước đó, Sơn đã bị Long chém một nhát vào bụng và phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để nhanh chóng xử lý. Vụ việc xảy ra cũng được camera an ninh ở một cửa hàng tại chợ ghi lại khiến mọi người cảm thấy hoảng sợ.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hưng Bùi

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ha-noi-chem-nhau-kinh-hoang-giua-cho-mot-nguoi-chet-765442.html