Nữ sinh bất đắc dĩ làm mẹ ở tuổi 15 vì cụ ông U70

Thấy L. mập lên và bụng to bất thường, nghĩ con bị bệnh thận nên chị Th. đã đưa đi bệnh viện khám. Chị như chết đứng khi nghe bác sỹ thông báo con mình mang bầu tháng thứ 7. HÀ HẰNG

Gặng hỏi mãi, con gái mới cho biết, bị ông hàng xóm hãm hại nhiều lần. Không còn cách nào khác chị Th. đành phải để con gái 15 tuổi của mình làm mẹ “bất đắc dĩ”, vì cái thai quá to. Nạn nhân trong vụ việc này là em U.T..L. (SN 2001) trú tại xã Hưng Lộc, TP . Vinh, tỉnh Nghệ An. Người bị tố cáo là tác giả cái thai trong bụng L. là ông U. N. Đ., 68 tuổi, hàng xóm nhà em L..

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhiều lần hiếp dâm nữ sinh

Bất ngờ về thông tin trên, PV báo ĐS&PL đã trực tiếp về địa phương để tìm hiểu. Hàng xóm của mẹ con chị Th. nói với giọng đầy thương cảm, thời gian gần đây, chị V. T. Th. (SN 1969), mẹ của bé L. đang phải chịu rất nhiều sức ép. Nó làm cho cuộc sống bình yên của mẹ con chị rối ren hơn bao giờ hết. Chị vừa phải lo chăm sóc con, cháu vừa phải chạy ngược xuôi kiếm sống, làm đơn tố cáo kẻ làm hại con mình.

Gặp chúng tôi, chị Th. không nói thành lời nhưng trên nét mặt thể hiện rất rõ, thương con bao nhiêu thì oán hận người đàn ông hàng xóm tên Đ. bấy nhiêu. Từ khi L. biết mình mang thai đến nay, em trở nên lầm lì và ít nói. Thấy người lạ đến nhà, em L. tránh mặt. Chúng tôi nhìn đứa trẻ mới 15 tuổi đã phải làm mẹ “bất đắc dĩ”, cứ lặng lẽ bên đứa con nhỏ mà thấy xót xa trong lòng. “Từ khi biết mình có thai đến giờ, tâm lý của L. không được ổn định. L. trở nên ít nói và lầm lì hơn. Tôi chẳng biết làm thế nào, chỉ biết động viên con đừng khóc và cố gắng ăn uống cho khỏe thôi. Chỉ sợ, L. buồn rầu quá rồi sinh bệnh ra. Chồng tôi mất từ khi con mới 2 tháng tuổi nên con đã thiệt thòi lắm rồi. Giờ lại chuyện này xảy ra nữa, không biết, L. có vượt qua được không”, chị Th. nghẹn ngào mở lời.

Theo tìm hiểu của PV, chị Th. sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh chị em. Năm 2000 chị kết hôn với anh Đ.L. (SN 1969) người ở xã Hưng Lộc. Cuộc sống vợ chồng họ khá yên ấm. Chị Th. sinh L. được 2 tháng thì chồng đột nhiên qua đời, để lại cho chị và con gái nhiều đau buồn. Kể từ đó, chị Th. ở một mình, làm lụng để nuôi con mà không nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình. Ngoài công việc làm đồng, chị còn nhập thêm rượu về bán. Em L. thường xuyên bị đau ốm. Năm lớp 4, đi khám sức khỏe cho con, chị Th. mới biết L. bị viêm cầu thận. Sau đó, chị Th. phải đưa con đi chữa trị một thời gian dài, chi phí hết nhiều tiền, bệnh mới khỏi. Thế nhưng, sức khỏe của L. vẫn ở trong tình trạng yếu, em không thể làm việc nặng được. Thế nhưng, trong học tập, nhiều năm liền, L. đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi của trường. Ở trường, L. được thầy cô giáo đánh giá là học sinh cần cù, ngoan ngoãn và hòa đồng với bạn bè.

Chị Th. khó nhọc giãi bày, đầu tháng 4/2015, khi chị đang đi làm cỏ ngoài đồng thì ông Đ. đến chơi. Chị nghĩ chuyện bình thường nên không hề suy nghĩ. Khi vụ việc xảy ra, gặng hỏi thì L. kể lại, thấy L. ở nhà một mình, ông Đ. đã chạy đến ôm, rồi sờ soạng khắp người. L. đã cố gắng thoát ra ngoài nhưng không thể được. Mặc dù, đã khóc lóc và van xin nhưng ông Đ. vẫn giở trò đồi bại với L.. Khi đã thực hiện được hành vi đồi bại của mình, ông Đ. đe dọa L. không được nói với bất cứ ai nếu không sẽ giết cả hai mẹ con. Vì thương mẹ, sợ mẹ bị giết nên L. không dám hé răng nửa lời. Những ngày tháng sau đó, lợi dụng chị Th. không ở nhà ông Đ. đã nhiều lần thực hiện hành vi thú tính của mình khiến L. mang bầu. Cho đến tháng 12/2015, chị Th. thấy con mập lên và bụng to bất thường nên đã đưa L. đi khám. Chị như chết lặng khi nghe bác sỹ thông báo con gái mình đang mang thai tháng thứ 7. “L. ngoan. Trước đó thấy con gầy gò ốm yếu, tôi đã mua thuốc bổ và tăng cường mua sữa để tẩm bổ cho con. Thời gian gần đây, thấy L. mập nhanh trông thấy tôi cứ nghĩ rằng, thuốc đã có tác dụng. Có ai ngờ sự việc lại xảy ra như thế đâu. Kể từ khi biết mình mang bầu, L. trở nên sợ hãi, không giao tiếp với bạn bè và những người xung quanh” chị Th. nghẹn ngào nói về con.

Chị Th. trình bày với PV, khi đưa con đi khám về, nghe con kể lại, chị gọi ông Đ. sang để hỏi chuyện. Tại đây, ông Đ. đã thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình và cầu xin gia đình tha thứ. “Thật sự khi đó, tôi cũng không biết làm như thế nào nữa. Ông Đ. là người có quan hệ họ hàng với gia đình tôi. Con L. còn gọi ông Đ. bằng ông chú. Vậy mà ông ấy vẫn thực hiện hành vi đồi bại với con gái tôi được”, chị Th. bức xúc nói.

Đang chờ kết quả xét nghiệm ADN

Theo chị Th. thì, sau khi đã nhận lỗi, ông Đ. mong muốn giải quyết bằng tình cảm. Ông yêu cầu đưa bé L. đi phá thai nhưng vì cái thai quá lớn nên không thể bỏ được. “Tôi thật sự không thể chấp nhận được chuyện, đã vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, thế mà ông Đ. vẫn rêu rao khắp làng trên, xóm dưới là bị con gái tôi dụ dỗ. Lúc ông Đ. hãm hại L., L. mới 14 tuổi, biết gì mà dụ dỗ một ông già. Ông ấy còn nói, mỗi lần tôi đi vắng, L. gọi điện thoại lên nhà ông ta, đồng ý cho quan hệ tình dục”, chị Th. nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Văn Lai, Xóm trưởng xóm Đức Thọ cho biết: “Chúng tôi thật sự bất ngờ trước sự việc xảy ra. Hoàn cảnh của gia đình chị Th. hết sức khó khăn. L. mất bố từ nhỏ nên một mình chị ấy vất vả nuôi con. Sự việc xảy ra thật đáng tiếc. Còn ông Đ. ở địa phương là người hiền lành và có trách nhiệm với công việc. Ông ấy từng là hội viên của hội Cựu chiến binh. Trước khi sự việc xảy ra, ông ấy làm Chi hội trưởng Người cao tuổi của xóm”.

Ông Nguyễn Đình Cường – Trưởng Công an xã Hưng Lộc, TP. Vinh, xác nhận, đã nhận được đơn tố cáo của chị Th. nhưng nhận thấy sự việc quá nghiêm trọng nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an TP. Vinh.

Trao đổi vấn đề này, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường – Phó trưởng Công an TP. Vinh thông tin: “Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị Th., chúng tôi đã tiến hành điều tra. Hiện, Cơ quan điều tra đã lấy mẫu máu của ông Đ. và cháu bé để xét nghiệm ADN. Nếu cháu bé là con của ông Đ. thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”.

HÀ HẰNG

[mecloud]VE0zaWwyM6[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nu-sinh-bat-dac-di-lam-me-o-tuoi-15-vi-cu-ong-u70-a139057.html