Hà Lan toàn thắng ở vòng bảng: Bóng dáng nhà vô địch

(24h) - Không giống như phần lớn các “đại gia” châu Âu đang phải chật vật tìm đường sống ở World Cup 2010, ĐT Hà Lan của HLV Bert van Marwijk sau khi dễ dàng giành vé tới Nam Phi với thành tích toàn thắng ở vòng loại tỏ ra đã đánh bại cả Đan Mạch, Nhật Bản và Cameroon để tiến vào vòng 1/16 với tư cách là đội đứng thứ nhất bảng E.

Mời các bạn bấm ngay để xem tin tức hàng ngày về WORLD CUP 2010 trên 24h. Hãy bấm đây để xem các bàn thắng kinh điển của WORLD CUP 2010 Theo phân tích của Castrol Index, khả năng Hà Lan giành cúp vàng thế giới năm nay đang là 15.7 %. Như vậy, đội bóng áo cam đã vượt qua cả Argentina (10.2 %) lẫn Tây Ban Nha (12.7 %) và để vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách những đội có nhiều khả năng vô địch nhất (vị trí số 1 đang thuộc về Brazil với 22.6 %). Đây là thông tin không khiến nhiều người bất ngờ, nếu nhìn vào màn trình diễn của các đội tính cho đến thời điểm này. Đúng là Argentina cũng giành được điểm số tối đa như Hà Lan sau 3 lượt trận, nhưng các chân sút lừng danh của đội bóng xứ sở tango lại ghi được quá ít bàn thắng so với số cơ hội được tạo ra, chưa kể khả năng cầm quân của HLV ít kinh nghiệm Diego Maradona vẫn đang bị đặt trước một dấu hỏi lớn. Trong khi đó, các nhà ĐKVĐ châu Âu đã để thua Thụy Sỹ ngay ở trận ra quân và đang đứng trước nguy cơ phải chạm trán với Brazil ngay ở vòng 1/16. Không giống như Argentina hay Tây Ban Nha, Hà Lan tuy không thi đấu tưng bừng như mọi khi, nhưng vẫn giành được 3 chiến thắng cần thiết nhờ biết tận dụng những cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất. Có thể khẳng định, Hà Lan đang là một tập thể rất khó bị đánh bại, và có nhiều lý do để tin rằng thầy trò HLV Bert van Marwijk sẽ làm được cái điều mà những người đi trước chưa làm được, đó là giành cúp vàng thế giới. HLV Marwijk vừa giúp Hà Lan có được trận thắng thứ 11 liên tiếp HLV tài năng Với những gì đã làm được cho ĐT Hà Lan, cựu HLV CLB Feyenoord đã chứng tỏ ông là một nhà cầm quân thực sự tài năng. Kể từ khi được dẫn dắt bởi HLV Marwijk, điểm yếu cố hữu nơi hàng phòng ngự của Hà Lan đã được khắc phục triệt để. Cái tài của HLV Marwijk là biến Hà Lan thành đội bóng có hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn (Oranje chỉ để thua 2 bàn ở vòng loại) dù trong tay ông là những cầu thủ chỉ được xếp vào hạng trung bình. Khả năng đọc trận đấu và đưa ra những sự điều chỉnh hợp lý cũng là điểm mạnh của HLV Marwijk, bằng chứng là những cầu thủ được ông đưa vào sân trong hiệp 2 các trận Hà Lan gặp Đan Mạch và Cameroon (Elia, Affellay, Robben và Huntelaar) đều tỏa sáng giúp Cơn lốc màu da cam duy trì được mạch trận toàn thắng. Nhờ được dẫn dắt bởi HLV tài năng như thế, Hà Lan đang tiến những bước vững chắc trên con đường dẫn đến ngôi vô địch World Cup 2010. Chiều sâu đội hình Hà Lan đang sở hữu nhiều cá nhân kiệt xuất đến mức, nếu Klaas Jan Huntelaar hay Rafael van der Vaart có phải ngồi dự bị thì đó cũng chẳng phải là chuyện động trời. Việc sở hữu đội hình có chiều sâu giúp Hà Lan có nhiều phương án tiếp cận trận đấu hơn, đội bóng này cũng không gặp quá nhiều khó khăn nếu cầu thủ nào đó dính chấn thương hay bị treo giò. Còn nhớ ở 2 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng, con át chủ bài của HLV Marwijk là Arjen Robben không thể thi đấu vì gặp vấn đề với gân kheo, nhưng Hà Lan vẫn giành được chiến thắng nhờ sai lầm của đối phương và hai pha xử lý xuất thần của tiền vệ ngôi sao Wesley Sneijder. Hãy thử tưởng tượng, nếu Italia cũng có những cầu thủ dự bị hạng sang như Hà Lan, có lẽ Azzurri vẫn có thể đi tiếp dù những trụ cột như Pirlo hay Buffon phải nằm viện. Robben đã trở lại May mắn Để thu được thành công, một đội bóng cần có nhiều cầu thủ chất lượng đội hình, được dẫn dắt bởi một HLV tài năng, và có thêm một chút may mắn. Kể từ khi VCK World Cup 2010 bắt đầu khởi tranh, may mắn đã hơn một lần đứng về phía đội bóng xứ sở hoa tulip. Ngay ở trận ra quân với Đan Mạch, Hà Lan phải nhờ đến món quà bất ngờ từ Simon Poulsen mới có thể khai thông được thế bế tắc. Cũng nhờ sai lầm của thủ môn Eiji Kawashima (không bắt dính cú sút như búa bổ của Sneijder), các nhà vô địch châu Âu năm 1988 mới có được chiến thắng tối thiểu trước Nhật Bản, qua đó giành quyền tham dự vòng 1/16 sớm trước một vòng đấu. Chưa hết, chỉ phải gặp Slovakia ở vòng tiếp theo rõ ràng là một thuận lợi đối với Hà Lan, bởi rất nhiều người cho rằng đội bóng của HLV Vladimir Weiss chính là đối thủ dễ chịu nhất ở vòng 1/16. Cuối cùng, việc Robben bị chấn thương nhẹ ngay trước thềm World Cup cũng có thể được xem là một điềm lành. Khi Robben không thể ra sân, Hà Lan vẫn thắng như chẻ tre, trong khi những điểm mạnh của đội bóng này chưa được bộc lộ ra hết. Hà Lan chưa giở hết bài, có nghĩa là những đối thủ sắp tới của Oranje sẽ phải đối mặt với một bài toán thực sự khó giải. Trong quá khứ, Hà Lan từng 2 lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường vào các năm 1974 và 1978 vì thiếu một chút may mắn. Lần này, khi thần may mắn dường như đang ủng hộ Hà Lan, liệu Cơn lốc màu da cam có thể cuốn phăng mọi đối thủ trên con đường dẫn đến ngôi vô địch? HIỆN NAY CHỈ 24H CÓ GIẤY PHÉP VIDEO NGOẠI HẠNG ANH, MỜI CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GHÉ THĂM VÀ THƯỞNG THỨC

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/world-cup-2010/ha-lan-toan-thang-o-vong-bang-bong-dang-nha-vo-dich-c512a306218.html