Hà Lan lâm nguy: Tại ải tại ai?

Sau trận thua bạc nhược trước Bulgaria, đội tuyển Hà Lan đã tụt xuống vị trí thứ 4 tại bảng A và đứng trước nguy cơ mất vé đến World Cup 2018.

Bóng đá Hà Lan thật sự đang phải trải qua một cơn khủng hoảng to lớn. Trước một Bulgaria thường thường bậc trung, Robben và các đồng đội đã không thể nào kiếm được điểm. Thậm chí, trung vệ 17 tuổi M. de Ligt còn phạm rất nhiều sai lầm khiến Cơn lốc màu da cam bị "đâm" hai phát chí mạng ngay trong 20 phút đầu tiên. Sau đó, họ đã cố gượng dậy nhưng sự bế tắc trong các phương án tác chiến đã khiến đoàn quân của ông Danny Blind thúc thủ 0-2 trước Bulgaria . Ngược lại, Thụy Điển đã tận dụng rất tốt sân nhà để đánh bại Belarus 4 bàn không gỡ. Chiến thắng này giúp đội bóng Bắc Âu bám sát Pháp ở vị trí nhì bảng với 3 điểm ít hơn.

Hà Lan bất lực đến tội nghiệp.

Như vậy, hai thái cực của bảng A đã dần được phân định. Pháp với những hảo thủ dàn đều ở ba tuyến khó lòng ngã ngựa và một vé đến Nga vào mùa Hè năm 2018 có lẽ khó thoát khỏi tay Gà trống Gaulois. Một suất vé vớt còn lại sẽ là cuộc đua tam mã giữa Thụy Điển, Bulgaria và Hà Lan. Hiện tại, Hà Lan đang thất thế nhất khi họ đang kém Bulgaria và Thụy Điển lần lượt 2 và 3 điểm. Đáng nói hơn, vòng loại World Cup đã bước vào giai đoạn căng thẳng. Chỉ còn 5 vòng đấu cuối để xác định những anh tài có mặt sẽ góp mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh, song Hà Lan thì dần hụt hơi.

Thực ra, sự đi xuống của nền bóng đá Hà Lan đã được cảnh báo từ trước khi họ mất vé dự EURO 2016. Tuy nhiên, những người lạc quan vẫn cho rằng, đó đơn thuần chỉ là một tai nạn, một cú vấp ngã như người Anh đã từng ở EURO 2008. Có điều, đến hôm qua, chính ông Danny Blind đã thẳng thắn thừa nhận: "Đội tuyển đang gặp vấn đề lớn. Trước trận đấu, tôi đã có linh cảm tốt. Nhưng chúng tôi đã mất quá nhiều sai lầm. Thật không ổn khi đá thế này."

Đội tuyển đang gặp vấn đề hay chính người thuyền trưởng của họ đang mất phương hướng? Memphis Depay đang thăng hoa tại Lyon không được đá bất kì một phút nào. Quyết định táo bạo nhất của ông Blind là trao cơ hội đá chính cho "cậu nhóc" M. de Ligt và kết cục thế nào thì ai cũng biết.

Người Hà Lan đang phải trải qua cám cảnh "tre đã già mà măng chưa mọc". Đã qua rồi cái thời Seedorf, Patrick Kluivert hay Jimmy Floyd Hasselbaink phải ngồi trên ghế dự bị. Bóng đá xứ Tulip thật sự khan hiếm nhân tài. Nhân tài tuổi teen mới nhất của họ là ai? Là Depay bị lãng quên tại Old Trafford? Âu cũng là cái giá phải trả cho việc bỏ bê đào tạo trẻ.

Diễn biến trận Bulgaria vs Hà Lan:

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 17:30 26/03/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/ha-lan-lam-nguy-tai-ai-tai-ai-d386013.html