Hạ Atletico, Ronaldo trình làng kiểu ăn mừng mới

Siêu sao Bồ Đào Nha ghi cả 3 bàn thắng, đóng vai người hùng giúp Real đánh bại đối thủ khó chơi nhất nhì với họ vào thời điểm hiện tại.

Ronaldo được thi đấu cao nhất trên hàng công của Real Madrid do Morata chấn thương còn Benzema không đạt thể lực tốt nhất. Gareth Bale và Lucaz Vazquez chơi sau hỗ trợ CR7. Ở hàng tiền vệ, Zidane sử dụng Modric, Kovacic và Isco vì Kroos và Casemiro đều dính chấn thương. Cặp trung vệ tương đối lạ lẫm: Nacho và Varane. Bên phía Atletico có tất cả cầu thủ tốt nhất.

Atletico đã không thua người hàng xóm Real ở 6 trận gần nhất tại La Liga (4 thắng), thành tích tốt nhất từ xưa đến nay của họ ở derby thành Madrid. Trận này Atletico còn được thi đấu trên sân nhà. Phút thứ 8, chủ nhà có pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành Real. Koke chuyền bóng cầu âu cho Saul lao vào vòng cấm sút ngay khá tốt, bóng đi sát khung thành Navas khiến CĐV Real giật mình.

Phút 12, Ronaldo đánh đầu cực hiểm, Oblak cản phá ngay trên vạch vôi. Các cầu thủ Real cho rằng đã có bàn thắng nhưng trọng tài lắc đầu.

Phút 22, tỷ số được mở cho đội khách. Từ quả đá phạt ở cự ly 25m, Ronaldo tung cú đá quen thuộc, bóng chạm người Savic đổi hướng khiến Oblak hoàn toàn bó tay.

Ronaldo ăn mừng theo kiểu quen thuộc.

Phút 30, Ronaldo lao vào vòng cấm địa nhận bóng của Isco và thực hiện động tác "Cruyff turn" rất hay loại bỏ Godin. Pha xoay người của siêu sao người Bồ rất đẹp nhưng cú đá của anh lại hơi nhẹ, không thể đánh bại thủ thành Oblak. Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, Real đã thi đấu chậm rãi và kín kẽ. Hiệp đầu tiên kết thúc với tỷ số 1-0.

Phút 49, Lucaz Vazquez chuyền bóng thẳng vào chân Carrasco. Tiền vệ người Bỉ nhanh chân tung cú sút đưa bóng đi vòng cung và vọt xà trong gang tấc.

Phút 51, Modric làm mất bóng tạo cơ hội cho Griezmann có thời cơ ngon ăn. Dù vậy thì cú đá của tiền đạo người Pháp đã bị Navas chủ động tóm gọn.

Phút 58, Gareth Bale bật rất cao sau đường tạt bóng của Modric để thực hiện pha đánh đầu nguy hiểm. Chỉ tiếc là cú lắc của siêu sao xứ Wales vẫn đi hơi cao so với khung gỗ của Atletico.

Phút 68, Isco ngẫu hứng tung cú vô lê ở sát mép vòng cấm địa khiến Oblak phải bay người hết cỡ cản phá

Nỗ lực tìm bàn thắng gia tăng cách biệt của Real được đền đáp ở phút 72. Bằng cú đá phạt đền thành công, Ronaldo nâng số bàn thắng lên con số 2. Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha bức tốc rất tốt khiến Savic truy cản trái phép trong vòng cấm.

Sau khi sút tung lưới Oblak, Ronaldo chạy ra máy quay ở đường biên ngang, tạo dáng ngồi xổm, tay chống cằm. Đây là kiểu ăn mừng mới của anh.

Và cũng chỉ 5 phút sau, Bale bứt tốc như chiếc xe đua bên cánh trái rồi căng ngang cho đồng đội Ronaldo đệm bóng cận thành, hoàn tất cú hat-trick của anh trong trận này.

Ronaldo tiếp tục thực hiện 1 kiểu ăn mừng lạ mắt khác. Sau bàn thắng này, anh được đưa ra nghỉ.

Trong phút bù giờ hiệp hai, Carrasco có cơ hội tốt để ghi bàn thắng danh dự nhưng anh lại bỏ lỡ.

Trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-0 cho Real Madrid. Đây là một tỷ số khó tin, nhất là nó diễn ra trên sân Vicente Calderon.

Với kết quả này, Real củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng với 4 điểm nhiều hơn Barcelona. Atletico tụt xuống thứ tư với 9 điểm kém đội bóng cùng thành phố.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ha-atletico-ronaldo-trinh-lang-kieu-an-mung-moi-post699237.html