Hà Anh Tuấn: 'Là tỷ phú 72 tuổi cũng không tặng cát-xê cho Phương Linh'

Nam ca sĩ dành nhiều lời nói vui để tỏ sự trân trọng với 'người tình âm nhạc' trong liveshow tại Hà Nội tối 17/12.

Phương Linh là một trong những khách mời của đêm nhạc Nâu nóng tại Hà Nội nhằm kỷ niệm 10 năm ca hát của Hà Anh Tuấn. Sự tái hợp của bộ đôi khiến 1.200 khán giả phấn khích. Họ gửi tới người hâm mộ các ca khúc Thiên đường gọi tênBốn chữ lắm. Phương Linh tâm sự: "Trong mắt tôi, Tuấn không phải là người tử tế như chị Hồng Nhung, Thu Phương kể. Tuấn thích tôi gọi Tuấn bằng anh nhưng tôi chỉ muốn gọi nhau bằng tên thôi. Tôi không muốn mình trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh Tuấn nên toàn phải mượn váy và guốc cao".

Nữ ca sĩ cho biết suốt 10 năm hát làm bạn cũng như đứng chung sân khấu, cô nhận ra Hà Anh Tuấn là người sợ đám đông và thích suy ngẫm một mình. "Cả hai từng giận nhau không biết bao nhiêu lần, đọc lại tin nhắn ngày ấy thì thấy thật dở hơi. Trên sân khấu, cả hai có thể diễn tình tứ nhưng ở ngoài thì lại chẳng liên quan gì đến nhau cả", cô bộc bạch.

Livesho kỷ niệm 10 năm ca hát trùng dịp sinh nhật của Hà Anh Tuấn (17/12). Phương Linh tiết lộ mỗi lần sinh nhật nam ca sĩ, anh đều tặng cô một món quà. Tối qua, Hà Anh Tuấn tặng cô bộ váy nhưng với điều kiện là không trả cát-xê cho show diễn. Thấy Phương Linh "kể xấu" mình, Hà Anh Tuấn cho biết: "Nếu có là tỷ phú 72 tuổi thì Tuấn cũng không tặng cát-xê cho Linh. Bởi có những thứ không thể trả bằng tiền. Nếu làm vậy thì chúng ta không còn là những người bạn 'con chấy cắn làm đôi' nữa rồi. Ký ức 10 năm cùng nhau không có số tiền nào có thể mua nổi". Nam ca sĩ cho biết anh muốn gắn bó với Phương Linh trên sân khấu thêm 10 năm nữa.

Ngoài song ca với Hà Anh Tuấn, ca sĩ Phương Linh còn một mình thể hiện ca khúc Cơn gió lạ. Cô kể 10 năm trước, mình thể hiện bài hát này để tặng bạn trai nhưng nhiều khán giả lại cố tình gán ghép với Hà Anh Tuấn.

Theo VnExpress

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ha-anh-tuan-la-ty-phu-72-tuoi-cung-khong-tang-cat-xe-cho-phuong-linh-20161218143500485.htm