Gửi các CĐV Campuchia: Cảm ơn vì “tấm chân tình”!

Trận chung kết giải bóng đá U16 Đông Nam Á đã kết thúc với chiến thắng kịch tính của U16 Australia trước sự tiếc nuối của U16 Việt Nam. Bên cạnh những yếu tố chuyên môn, những ấn tượng về lứa cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt, bên cạnh nỗi buồn là một sự phẫn nộ, bực tức của rất nhiều CĐV Việt Nam sau khi xem trận chung kết. Nó bắt nguồn từ thái độ và “sự ủng hộ” của các cổ động viên nước chủ nhà.

Mỗi người dân Việt Nam khi lớn lên đều được nghe nói rằng Việt Nam – Lào – Campuchia là 3 nước anh em, không chỉ là láng giềng mà còn là những người bạn thân thiết cùng nhau đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Thậm chí Việt Nam từng giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot, rất nhiều người lính bộ đội cụ Hồ đã ngã xuống và nằm lại trên đất Campuchia đến nay vẫn chưa thấy hài cốt.

CĐV Campuchia đã chọn U16 Australia để cổ vũ. Ảnh: Internet.

Đó là lý do tại sao các CĐV Việt Nam cảm thấy bực tức khi các CĐV Campuchia thay vì ủng hộ người anh em của họ thì họ lại đi cổ vũ cho một U16 Australia đến từ châu Đại Dương xa xôi. Những người hâm mộ bóng đá Việt không có quyền và cũng không đòi hỏi người dân Campuchia phải cổ vũ cho U16 Việt Nam, nhưng việc họ ủng hộ nhiệt tình quá mức cho Australia khiến nhiều CĐV Việt Nam cảm thấy phẫn nộ.

Bỏ qua những yếu tố chính trị hay thái độ của Campuchia về Biển Đông, hãy chỉ nói về bóng đá, hãy nhìn cách các CĐV “nước bạn” Campuchia hò hét, sung sướng khi U16 Australia ghi bàn, cách họ la ó, hô vang “Vietnam, go home” , cười lớn khi U16 Việt Nam đá hỏng penalty sẽ thấy “tấm chân tình” của họ. Họ chọn cổ vũ U16 Australia là quyền của họ nhưng việc gây sức ép, thể hiện thái độ với những cầu thủ mới 16 tuổi của Việt Nam phải chăng có phần thái quá?

Hàng ngàn CĐV Campuchia phấn khích như thể U16 Australia là đội tuyển của họ. Ảnh: Internet.

Những chàng trai trẻ mới ở tuổi trăng rằm, vẫn còn quá non nớt, hồn nhiên để phải nhận những sự đả kích lớn đến vậy từ trên khán đài. Có quá đáng hay không khi cầm Quốc kỳ Australia cổ vũ cho một đất nước xa lạ và quay lưng với những người đã từng giúp đỡ mình rất nhiều, có đáng giận hay không khi nhìn các cầu thủ mới 15, 16 tuổi ngây ngô khóc nức nở trong sự hả hê của hàng nghìn CĐV mà đất nước họ chẳng phải là người chiến thắng?!

Có lẽ các CĐV Campuchia quay sang cổ vũ U16 Australia vì U16 Việt Nam đã đánh bại U16 Campuchia ở trận bán kết, điều đó lại càng cho người ta thấy rõ được “tình cảm” mà các CĐV bóng đá đất nước chùa tháp dành cho Việt Nam. Còn nhớ SEA Games 25 diễn ra trên nước bạn Lào, các CĐV “đất nước Triệu voi” đã ủng hộ hết mình cho U23 Việt Nam trong trận chung kết, nhưng đáng tiếc Campuchia không phải Lào.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam buồn không chỉ vì U16 Việt Nam thất bại, các em vẫn rất tài năng, đầy triển vọng, người Việt còn buồn vì ngồi trên khán đài không phải các CĐV Thái Lan, Malaysia hay Indonesia mà lại là Campuchia, “người anh em tốt, láng giềng tốt”.

Người Campuchia đã không coi trọng anh em láng giềng bằng một một đất nước xa xôi ở châu Đại Dương. Ảnh: Internet.

Gửi các bạn CĐV Campuchia, có thể trên phương diện ngoại giao, trên phương diện quốc gia chúng ta vẫn là anh em, nhưng về bóng đá có lẽ từ đây tình cảm đã khác. Cảm ơn đã cho chúng tôi thấy “tấm chân tình” của các bạn, cảm ơn số ít người Campuchia đã cổ vũ cho U16 Việt Nam, hẹn gặp lại vào một ngày không xa, có thể là AFF Cup sắp tới.

Dear Cambodia fans, thank you for your “support”!

( Bạn đọc: Đăng Cương )

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn . Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây .

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao365.com.vn/news/201/33669E/Gui-cac-CDV-Campuchia-Cam-on-vi-tam-chan-tinh