Góc tối trong công viên Gia Định

QĐND - Công viên Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh) có diện tích hơn 30ha, tiếp giáp với 3 quận: Gò Vấp, Phú Nhuận và Tân Bình. Để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng vườn hoa, trồng cây xanh, cây cảnh, làm đường đi bộ, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, tạo nên một môi trường xanh, sạch, đẹp, thu hút hàng ngàn lượt người dân đến vui chơi, giải trí lành mạnh mỗi ngày. Tuy nhiên, vẫn còn 16ha đất hoang (thuộc Khu B) là nơi tập trung nhiều tệ nạn xã hội…

Đường Hoàng Minh Giám cắt ngang, chia công viên Gia Định làm 2 khu là khu A và khu B. Khu A với diện tích hơn 7ha đã được xây dựng hoàn chỉnh. Khu B với diện tích 23ha, mới xây dựng được hơn 7,5ha, còn lại 16ha đất hoang, cỏ dại mọc đầy. Đây là địa điểm lý tưởng để các đối tượng ma túy, mại dâm... cùng các loại tội phạm xã hội khác tụ tập về hoạt động. Bước vào khu đất hoang, quan sát hai bên vệ đường, tôi thấy rất nhiều kim tiêm còn dính máu cùng bao cao su vứt bừa bãi trong những gốc cây. Thấp thoáng trong những lùm cây là những con nghiện đang vật vã vì thuốc. Giữa trưa, tôi thấy có hàng chục cặp đồng tính đang quấn quýt bên nhau. Thoáng thấy bóng người lạ, họ lặng lẽ tản ra… Anh Vũ Đình Vinh, Tổ trưởng bảo vệ cho tôi xem cuốn sổ trực của đội bảo vệ Công viên Gia Định B, được ghi chép khá đầy đủ các vụ việc xảy ra trên địa bàn công viên. Ngày... tháng 2010, xảy ra vụ 3 đối tượng cướp xe đạp của một học sinh. Đêm... hơn 100 đối tượng đua xe trên đường Hoàng Minh Giám, khi bị lực lượng công an truy đuổi đã chạy vào công viên, bị bảo vệ công viên ngăn chặn, hơn 40 tên côn đồ đã dùng dao, gậy đánh lại lực lượng bảo vệ. Đêm... xảy ra một vụ cướp điện thoại di động của một đôi tình nhân đang tâm sự ở khu đất trống…Và còn rất nhiều vụ việc phức tạp khác xảy ra trên địa bàn công viên mà chúng tôi không thể ghi chép hết. Bác Nguyễn Duy Bình, cán bộ hưu trí, nhà ở phường 9, quận Phú Nhuận, người thường xuyên đi bộ ở Công viên Gia Định B nói với chúng tôi: Bác và mấy người bạn đi tập thể dục thấy các đối tượng nghiện tập trung chích cho nhau. Chích xong, chúng vứt bơm tiêm vung vãi khắp nơi; ai nhắc nhở, chúng gườm gườm nhìn... Vì vậy, chiều tối, ít người dám vào sâu trong công viên, nhất là vào khu đất trống. Ông Vũ Công Thuần, Giám đốc Công viên Gia Định B, cho chúng tôi biết: Theo quy hoạch, Công viên Gia Định B có diện tích 23ha. Sau nhiều năm xây dựng, đến nay, công viên mới xây dựng được hơn 7,5ha hoàn chỉnh gồm hệ thống đèn chiếu sáng, đài phun nước, vườn hoa, cây cảnh, đường dạo. Còn 16ha hiện nay vẫn chưa được xây dựng vì chưa có kinh phí. Do địa bàn rộng, khu công viên không có hàng rào bảo vệ, lại không có điện chiếu sáng về đêm, nên tình hình trật tự trị an diễn ra rất phức tạp. Lực lượng bảo vệ thường xuyên phối hợp với công an phường 3, quận Gò Vấp; công an phường 2, quận Tân Bình và phường 9, quận Phú Nhuận đi tuần tra, xua đuổi các đối tượng hút chích, tụ tập trong công viên, nhưng do lực lượng mỏng nên khi anh em bảo vệ rút đi, chúng lại kéo về… Ngoài các đối tượng tệ nạn xã hội tập trung về đây, hằng ngày, trên đường Hoàng Minh Giám còn có hàng trăm người đẩy xe bán hàng rong, chiếm dụng lòng lề đường, gây ách tắc giao thông và làm mất mỹ quan đô thị. Mỗi khi có lực lượng công an đến thì họ lại đẩy xe chạy sang các phường giáp ranh, khiến lực lượng bảo vệ và công an gặp rất nhiều khó khăn trong việc giữ gìn trật tự. Lực lượng bảo vệ công viên chỉ nhắc nhở chứ không đuổi họ được vì họ bán hàng dưới lòng đường. Nằm ở địa bàn 3 quận: Gò Vấp, Phú Nhuận và Tân Bình, Công viên Gia Định B là một địa điểm lý tưởng để người dân thành phố đến vui chơi, giải trí sau những ngày lao động mệt nhọc. Thế nhưng, phía sau ánh sáng của những ngọn đèn cao áp trong công viên vẫn còn một khoảng tối, đó là tình trạng 16ha đất công viên bị bỏ hoang, tạo thành nơi tập trung của các đối tượng tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, vẻ đẹp của công viên trong lúc thành phố đang rất thiếu công viên cây xanh. Theo chúng tôi, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm có kế hoạch đầu tư kinh phí xây dựng hoàn chỉnh Công viên Gia Định B để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân thành phố. Việc sớm xây dựng hoàn chỉnh Công viên Gia Định B, theo chúng tôi là việc cần phải làm ngay, nhất là trong lúc Thành phố Hồ Chí Minh đang phát động phong trào toàn dân chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bài và ảnh: Phạm Văn Mấy

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/56/57/57/135109/Default.aspx