Góc nhìn trái ngược trong triển lãm tranh người và thú

Chiều tối 11-10, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc triển lãm tranh của hai họa sĩ trẻ Lê Thế Lãm và Phạm Thanh Toàn với hai đề tài rất khác nhau.

Phạm Thanh Toàn mang đến triển lãm 12 tác phẩm bằng các chất liệu sơn mài, sơn dầu, giấy dó với các nhân vật chính là muôn thú trong rừng.

Các tác phẩm của Toàn mang tên gọi như Khu rừng hạnh phúc, Săn mồi, Trò chuyện với thiên nhiên… thể hiện một thế giới động vật tuy hoang dã nhưng bình yên, tươi đẹp, sống động. Toàn gửi gắm vào tranh của mình thông điệp con người hãy chung tay bảo vệ thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên để gìn giữ vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng.

Nhiều người xem thú vị với phong cách tranh trái ngược của hai tác giả triển lãm chung.

Nhiều người xem thú vị với phong cách tranh trái ngược của hai tác giả triển lãm chung.

Khác hẳn với Toàn, 12 bức tranh sơn dầu mà Lê Thế Lãm mang đến triển lãm lại lấy các nhân vật trung tâm là con người.

Con người và đời sống con người trong tranh của Lãm u sầu, cô độc, sợ hãi với nhiều mặc cảm dằn vặt nội tâm về thân phận, cuộc đời. Những suy ngẫm này hoàn toàn trái ngược với vẻ sinh động, vui tươi, tràn đầy sức sống của muôn loài trong tranh của Toàn.

Dù với chủ đề nào, cả hai tác giả Phạm Thanh Toàn (sinh viên năm cuối khoa Sơn mài ĐH Mỹ thuật TP.HCM) và Lê Thế Lãm (tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TP.HCM năm 2015) đều được giới chuyên môn và người yêu hội họa quan tâm, đánh giá cao. Đây là triển lãm đầu tay của cả hai nhưng đã thể hiện được sắc thái cá tính rất riêng và giàu tính nghệ thuật. Triển lãm của hai họa sĩ trẻ kéo dài đến hết ngày 15-10.

Một vài tác phẩm của họa sĩ trẻ Phạm Thanh Toàn:

Các bức vẽ rất nhiều màu sắc sinh động.

Còn đây là những thể nghiệm thân phận con người trong tác phẩm của Lê Thế Lãm:

HÒA BÌNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa-giai-tri/goc-nhin-trai-nguoc-trong-trien-lam-tranh-nguoi-va-thu-657870.html