Góc M.U: Khi nhân từ trở thành một đức tính xấu

Những trận đấu của M.U vào lúc này như một bộ phim truyền hình dài tập nhưng nội dung cứ lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác và không mang lại niềm vui cho người hâm mộ của họ. Thêm một trận hòa nữa của bầy Quỷ đỏ trước Everton và nguyên nhân lớn nhất vẫn tới từ sự thiếu lạnh lùng của họ.

1 điểm có được trước Man United trên sân nhà Goodison Park với Everton cũng đã là một sự tích cực. Cần biết rằng trước đó đoàn quân của Ronald Koeman chỉ thắng được 1 trong số 9 trận trên mọi đấu trường còn lại là 5 thất bại và 3 trận hòa. Đáng nói là màn trình diễn của Everton đêm chủ nhật cũng không quá đặc sắc nếu không muốn nói là nhạt nhòa và việc giữ lại một trận hòa tới từ khoảnh khắc bấn loạn của Marouane Fellaini nhiều hơn.

Vào sân thay Henrikh Mkhitaryan ở phút 85 với mục đích tăng cường khả năng phòng ngự của M.U đặc biệt là trong những pha không chiến song Fellaini lại chỉ mất có 2 phút để tự biến mình thành tội đồ. Pha phạm lỗi nhận về vô số lời chửi rủa trên mạng xã hội của anh khiến đội khách phải chịu một quả phạt đền trong những phút cuối và Leighton Baines không bỏ lỡ thời cơ giúp Everton ấn định tỷ số hòa 1-1.

Bàn thua trong những phút cuối khiến M.U bị Everton cầm hòa

Sau trận, HLV Jose Mourinho nói với phóng viên rằng ông cảm thấy người hâm mộ Everton đã rời sân Goodison Park trong hạnh phúc tột độ. Ở đây, Mourinho muốn nhấn mạnh hai điều: Everton đã may mắn mới có 1 điểm và cảm thấy vui mừng trong khi với M.U hoàn toàn ngược lại. Đó là một trận đấu mà họ đã thống trị trên nhiều phương diện và điều duy nhất còn thiếu là chiến thắng.

Tính cả trận hòa 1-1 đáng tiếc này, kể từ cuối tháng 9 tới nay, M.U chỉ thắng được 1 trong số 8 trận tại Premier League trước đội bét bảng Swansea City và hiện giậm chân ở vị trí thứ 6 với 1 điểm nhiều hơn West Brom và chính Everton. Trước cuộc đọ sức với Tottenham vào tối chủ nhật tới, M.U đã kém ngôi đầu của Chelsea tới 13 điểm, kém vị trí thứ 4 của Man City 9 điểm và có nguy cơ phải làm khán giả trong các cuộc đua tốp đầu Premier League ở giai đoạn lượt về.

Quỷ đỏ đang bị tốp đầu tạo khoảng cách lớn

Đến thời điểm này, HLV Mourinho vẫn tỏ ra đầy tự tin với tuyên bố: “Chúng tôi là đội chơi hay hơn và kết quả (hòa 1-1 Everton) không phản ánh đúng những gì hai đội thể hiện trên sân. Tôi rất hài lòng với những gì hai đội đã làm được. Muốn thay đổi kết quả, chỉ có cách là chúng tôi cần phải ghi nhiều bàn hơn. Nếu Ander Herrera thành công trong pha dứt điểm, tỷ số đã là 2-0 và trận đấu đã kết thúc.”

Những lời của Mourinho nghe qua chẳng có gì đặc biệt và bất cứ ai cũng có thể nói như vậy. Bất kể ông đã chỉ ra đúng bản chất của vấn đề thì có một sự thật là việc không thể giành chiến thắng dù đã vượt trội về nhiều mặt cứ lặp đi lặp lại suốt 2 tháng qua (trước đó là West Ham, Arsenal, Burnley và Stoke) có thể khiến các cầu thủ M.U đánh mất sự tự tin.

Hậu vệ Phil Jones thừa nhận sau màn chia điểm trước Everton: “Chúng tôi đang đánh mất quá nhiều điểm số”, anh nói. “Nó đang trở thành một thói quen và cần phải chấm dứt. Có 4 hay 5 trận chúng tôi đã thống trị hoàn toàn nhưng không thể giành chiến thắng. Hôm nay, nó đã xảy ra một lần nữa.”

Những chia sẻ thẳng thắn của Jones đã chỉ ra một thực trạng của M.U lúc này. So với nhóm đầu đặc biệt là Chelsea và Arsenal biết cách chiến thắng ngay cả khi chơi không tốt, họ tỏ ra “nhân từ” hơn hẳn, ném đi rất nhiều cơ hội và điểm số tại Premier League. Nhưng trong bóng đá, sự nhân từ đó của cầu thủ M.U giống như trước Everton lại là một đức tính xấu và nó đang khiến những mục tiêu chính của họ mùa này tan biến.

Xét một cách toàn diện, Mourinho đang giúp M.U tiến bộ hơn với hàng phòng ngự có tổ chức, hàng tiền vệ ăn ý và tất cả cùng chung niềm tin vào HLV trưởng. Họ tạo cho các CĐV một sự tin tưởng hơn so triều đại của David Moyes và Louis van Gaal đặc biệt là ở cách Mourinho chấp nhận bỏ đi thói quen thực dụng tưởng chừng đã ăn vào máu của mình để đẩy cao đội hình tấn công, tạo ra những cơ hội và mang lại tính giải trí cao.

Mourinho vẫn chưa thể giúp M.U lạnh lùng hơn trước khung thành đối phương

Nhưng nếu như Mourinho giúp M.U đi được 1 bước thì những đối thủ chính của họ còn làm được gấp 2, gấp 3 lần. Antonio Conte đang “lột xác” Chelsea, Arsene Wenger đang bay cao cùng Arsenal, Pep Guardiola mang tới phong cách cho Man City và Liverpool ngày càng hoàn thiện dưới thời Jurgen Klopp. Ở một đấu trường khó lường như Premier League, họ không phải trăm trận trăm thắng song khác biệt ở chỗ lạnh lùng, tàn nhẫn hơn đoàn quân của Mourinho.

Nhờ có nó, những Chelsea, Arsenal, Liverpool, Man City đang chễm trệ ở tốp 4, hơn ít nhất 3 điểm so với phần còn lại và ít nhất 9 điểm so với M.U. Nhìn qua thì có vẻ tình hình tại Nửa đỏ thành Manchester lúc này là rất lạc quan và ngày họ bùng nổ với những chiến thắng liên tiếp chỉ còn là sớm hay muộn. Nhưng ngày ấy đến quá chậm và dần dà M.U đã không còn nhìn thấy bóng dáng những đối thủ trực tiếp của mình đâu. Họ giống như chú thỏ trong chuyện ngụ ngôn, mải chơi mải ngủ dẫn đến bị chú rùa bỏ lại lúc nào không hay.

Huống chi ở trong trường hợp này, những Chelsea, Arsenal, Liverpool, Man City cũng không phải chú rùa chậm chạp. Họ có thực lực, bản lĩnh và tinh thần vượt khó. Còn M.U, nếu không đánh bại Tottenham vào chủ nhật tới, gần như mùa giải tại Premier League sẽ kết thúc sớm với họ.

Xem lại video tổng hợp trận Everton 1-1 M.U (Vòng 14 Premier League 2016/17)

Mạnh Hùng (Theo Thể thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/du-am-tran-dau-everton-11-mu-vong-14-premier-league-201617-172-149526.html