Góc khuất đen tối về cuộc sống của các tiếp viên hàng không

Đời sống) – Cuộc sống của họ cũng có những góc khuất mà chúng ta chưa từng được biết.

Dưới đây là lời thú nhận của một nữ tiếp viên hàng không người Mỹ về cuộc sống ở độ cao 3000 thước:

Viên phi công gửi cho tôi một tin nhắn: “Em có muốn ăn một ít kem của anh không?”, với hàm ý gạ gẫm chuyện đó khiến tôi thực sự phẫn nộ và ghê tởm. Tôi sẽ phải làm việc cùng gã đàn ông này trên cabin máy bay trong vòng nhiều ngày và điều tồi tệ hơn là gã cũng gửi những tin nhắn tương tự cho các nữ đồng nghiệp khác của tôi, thậm chí tán tỉnh họ ngay cả khi đang ngủ với một người khác. Gã không thiếu gì những chiêu trò để lấy được số điện thoại của mọi người.

Nếu bạn bị quấy rối ở trong một quán bar, bạn có thể kiêu hãnh bước đi. Nhưng nếu như ở độ cao 3000m này, bạn chỉ có thể nhảy dù để chạy trốn!

Làm ơn đừng đánh giá sai về tôi! Tôi 33 tuổi, đến từ New York và rất yêu công việc của mình. Tôi đã có thâm niên 3 năm trong nghề và từng làm việc cho hai hãng hàng không lớn, trên các chuyến bay trong nước và quốc tế, cả hạng nhất và hạng thương gia.

Tôi từng xem một đoạn trailer quảng cáo của hãng hàng không Pan Am trên đài ABC từ những năm 1960, chiếu cảnh các tiếp viên hàng không hét lên đầy tự hào:“Tôi sẽ trở thành tiếp viên cho hãng Pan Am”. Tôi yêu mến sự tự do và phiêu lưu mà công việc mang lại nhưng làm việc cho các hãng hàng không khiến tôi bắt đầu hoài nghi về tình yêu và hôn nhân.

Một lần nọ, một phi công gạ gẫm tôi lên giường với anh ta trong khi tay vẫn còn đang đeo nhẫn cưới. Khi tôi nhắc rằng anh ta đã có vợ và con, anh ta dửng dung tháo nhẫn, cất vào túi và đưa ra yêu cầu khiếm nhã với tôi một lần nữa! Một phi công khác thì tán tỉnh tôi suốt chuyến bay, quàng tay qua eo tôi trong khi viên phi công phụ hét lớn:“Này anh bạn, khi nào thì con anh chào đời?” Tình cảnh này khiến tôi thực sự chán ghét.

Gã phi công mời tôi “ăn kem” quấy rầy tôi liên tục, buộc tôi phải cho vào danh sách “Cấm bay” để không phải làm việc chung một lần nào nữa! (Mọi người đều sẽ chọn ra một phi công và một tiếp viên có vấn đề khiến không thể làm việc cùng).

Ngoài ra, chúng tôi cũng bị cả hành khách quấy rối. Một doanh nhân nhếch nhác, uống Jack và Coca vào lúc 8 giờ sáng đã cố gắng xin số điện thoại của tôi suốt chuyến bay mặc dù vợ ông ta đang ngủ ngay ghế bên cạnh!

Tuy nhiên, không phải tất cả đàn ông đều xấu. Vẫn có những vị khách hết sức dễ thương và lịch thiệp. Họ trò chuyện với tôi khá nhiều. Vì đặc thù công việc bận rộn khiến tôi không có thời gian yêu đương nên tôi coi những cuộc trò chuyện đó như những cuộc hẹn hò nhỏ trên không.

Kể từ khi vào nghề, tôi không ngủ với bất kỳ ai giữa các chuyến bay. Thỉnh thoảng, tôi phát hiện có những hành khách lén lút vào phòng tắm cùng nhau. Khi điều đó xảy ra, tôi sẽ tiến đến và nói:“ Bạn biết đấy, phòng tắm thực sự rất nhỏ mà”. Thường thị họ lập tức trở về chỗ ngồi rất nhanh.

Cuộc sống trên bầu trời của chúng tôi cũng thường xảy ra xích mích. Có một lần, hai nữ tiếp viên đã đánh một phi công. Chúng tôi cũng hay nói xấu và cạnh tranh lần nhau.

Mặc dù đều là người trưởng thành, cuộc sống của chúng tôi ở trên này chẳng khác gì thời trung học!

Bỏ ngay thói quen ngồi vắt chân nếu không muốn chịu một loạt những "tai họa" sau đây

Thanh Hương

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/tin-tuc/goc-khuat-den-toi-ve-cuoc-song-cua-cac-tiep-vien-hang-khong-81695/