Góc chiến thuật Real Madrid – Barca: 'Phù thủy' Zidane phủ đầu siêu hạng

Real đã chơi hoàn toàn trên chân Barca tại trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha. Tất nhiên Zidane là người xứng đáng được tôn vinh nhất với cách tiếp cận trận đấu trên cả tuyệt vời.

Video Real Madrid - Barca (lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha):

Pressing “không lối thoát”

Hơn ai hết, Zidane là người hiểu rõ lợi thế thắng 3-1 ở Nou Camp là lớn đến thế nào. Chỉ cần một kết quả hòa nhẹ nhàng, Real đã chính thức đăng quang. Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp còn muốn nhiều hơn thế.

Zidane quá cao tay với lối đá pressing

Dù thiếu vắng Ronaldo (treo giò), Zidane vẫn mạnh dạn cất Gareth Bale, Isco và Casemiro lên băng ghế dự bị, Real Madrid ra sân với đội hình 4-3-3 quen thuộc ở mùa giải trước. Đáng chú ý là trên hàng công, Benzema được đảm nhận vai trò thủ lĩnh bên cạnh 2 “ngòi nổ” là Asensio và Lucas Vazquez.

Ngay từ đầu trận, Real đã trình diễn phong cách tấn công tổng lực và pressing phủ đầu đối thủ. Lối chơi này không những bóp nghẹt Barcelona mà còn làm tê liệt hoàn toàn hệ thống “lạ” 3-5-2 của Valverde với bộ đôi mũi nhọn là Suarez – Messi.

Trong mỗi tình huống Barcelona triển khai lên bóng, có thể nhận ra “bức tường” màu trắng luôn sẵn sàng ập vào và ngăn chặn đối thủ. Chính điều này đã giúp cho Real tận dụng những thời cơ chớp nhoáng và phản công nhanh, tình huống Benzema ghi bàn chỉ là hệ quả tất yếu từ việc Barcelona đã gần như “buông xuôi” hoàn toàn.

Nhưng xét cho cùng, tốc độ và sức trẻ của Real Madrid chính là thứ “vũ khí” đã hủy diệt đội khách. Ngay ở phút thứ 4, Asensio đã chứng minh đẳng cấp với siêu phẩm thứ 2 vào lưới Ter Stegen chỉ trong 3 ngày.

Đòn kết liễu từ sớm này đã làm cạn kiệt tinh thần đối thủ và mở ra thắng lợi vang dội của Real tại Bernabeu. Còn với Zidane, ông xứng đáng nhận được tràng vỗ tay tán thưởng với cú hạ “knock-out” đối thủ quá đúng thời điểm.

Barcelona mất Neymar, mất luôn danh dự

Sau 2 lượt trận Siêu cúp Tây Ban Nha, Barcelona đã coi như đánh mất lòng tự trọng khi bị đối thủ truyền kiếp đè bẹp với tỷ số chung cuộc 1-5.

Messi và các đồng đội tiếp tục thua Real

Những tưởng bước vào trận đấu này, HLV Valverde sẽ cố gắng ra về với một trận hòa nhưng cuối cùng, ông lại để các cầu thủ Barcelona phải “cúi đầu” rời khỏi Bernabeu.

Cách tiếp cận trận đấu với sơ đồ 3-5-2 với mục đích “thử nghiệm” của vị chiến lược gia 53 tuổi khiến cho đội bóng xứ Catalunya chơi như “gà mắc tóc” suốt cả trận. Nếu như không có một vài dấu ấn của Messi và Suarez trên hàng tấn công, sẽ khó ai có thể nhận ra những “di sản” của HLV Enrique để lại.

Trong khi bộ ba Gomes, Busquets, Rakitic thiếu sự kết dính và quá yếu ớt, Barcelona luôn tỏ ra thiếu an toàn nơi hậu tuyến và thiếu khả năng bùng nổ cho hàng công. Đội khách phải chịu trận hoàn toàn vì sức mạnh khủng khiếp đến từ đối thủ. Ngoài ra, Digne và Sergi Roberto thực chất cũng không đủ khả năng để lên công về thủ ở hành lang cánh.

Sau khi cầm chắc phần thua trong hiệp 1, Valverde chỉ cố tìm cách “chữa ngượng” bằng cách tung vào sân những tân binh trong mùa hè là Semedo hay Deulofeu để "thử" đối đầu với các cầu thủ Real. Semedo tỏ ra hiệu quả như kỳ vọng và đáng được đá chính nhiều hơn khi La Liga khởi tranh.

Sắp tới, Barcelona còn rất nhiều việc phải làm, họ phải vực dậy tinh thần và phải tìm một miếng ghép hoàn hảo để thay thế vị trí Neymar trước khi mùa giải mới khai màn vào cuối tuần này.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/bong-da/goc-chien-thuat-real-madrid-barca-phu-thuy-zidane-phu-dau-sieu-hang-c48a896592.html