Góc chiến thuật Real 1-0 Man City: Bẫy việt vị thảm họa của Pellegrini

Trận bán kết lượt về giữa Real 1-0 Man City đã diễn ra mà không có nhiều khác biệt trận lượt đi. Los Blancos hoàn toàn lấn lướt đối thủ và xứng đáng có được chiến thắng.

Bước vào trận Real 1-0 Man City với lợi thế không bị thủng lưới trên sân nhà, Citizens tự tin hướng đến một trận hòa có bàn tại Bernabeu để giành vé đi tiếp. Thực tế thầy trò HLV Pellegrini đã có ý định đánh phủ đầu để tìm bàn thắng sớm nhưng hàng thủ kinh nghiệm của đội bóng áo trắng không cho phép họ làm điều đó. Sau đó thì trận đấu hoàn toàn nằm trong thế chủ động của thầy trò HLV Zidane. Đại diện nước Anh cũng chỉ dám chơi phòng ngự phản công như trận lượt đi. Chỉ có khác biệt là đối thủ của họ hôm nay chơi tấn công nhiều hơn, đặc biệt là Real đã hoàn toàn hóa giải kế hoạch dùng bẫy việt vị của Man City.

Ý đồ dùng bẫy việt vị của Man City đã thất bại hoàn toàn

Mọi thứ bắt đầu đi theo ý muốn của Real sau 15 phút đầu. Họ chủ động cầm bóng chậm, tìm khe hở của Man City để đánh vào. Và rồi đội bóng áo trắng đã sớm hiện thực hóa được lợi thế của mình với bàn mở tỷ số của Gareth Bale . Một tình huống có phần may mắn khi bóng chạm chân Fernando nhưng khi xem chậm lại có thể thấy đó là thành quả phải đến khi đội khách bị sập bẫy việt vị. Otamendi đã đứng sai vị trí, giúp cho Bale thoải mái băng lên trống trải. Nếu trong trường hợp này, Bale không đá thẳng thì anh có thể căng ngang cho Ronaldo rất trống trải ở phía trong, khả năng nào thì Joe Hart cũng thất thiệt.

Otamendi đứng sai vị trí nên bẫy việt vị đã sập

Một tình huống khác mà mành lưới Joee Hart cũng đã rung lên là ở phút 36 dù không được công nhận. Hàng thủ của Pellegrini tiếp tục dâng lên trong cú đá phạt của Toni Kroos. Thế nhưng Pepe đã biết trước điều đó và chủ động di chuyển sau. Chỉ tiếc là việc nhấc nhanh hơn nửa bước chân khiến Real không được công nhận bàn thắng của Ramos sau đó.

Pepe chủ động phá bẫy việt vị nhưng đã nhanh hơn nửa bước

Tưởng như những lần bị khai thác trong hiệp 1 sẽ khiến Man City phải thay đổi lối chơi nhưng Pellegrini lại không có bất cứ hành động nào cải thiện tình hình. Cùng với việc mất thủ lĩnh hàng thủ Kompany vì chấn thương khiến tử huyệt này liên tục bị Real khoét vào. Phút 49, không hẳn là bẫy việt vị nhưng do hàng thủ Citizens dâng lên quá cao tạo điều kiện cho đội chủ nhà đánh vỗ mặt. Gareth Bale không ngần ngại rót bóng thẳng vào vòng cấm cho Ronaldo băng lên đối mặt với Joe Hart. Cả Otamendi và Mangala đều rất bị động trong pha truy cản cầu thủ người Bồ. May cho Man City là trong một ngày mới trở lại sau chấn thương, CR7 không có thể lực và cảm giác bóng tốt nhất để làm tung lưới đội khách lần thứ 2.

Ronaldo chạy khôn ngoan để khai thác khoảng trống của Man xanh

Đầu hiệp 2 là khoảng thời gian mà Kền kền trắng đã hoàn toàn giải mã được hàng thủ đội bóng nước Anh, chỉ tiếc là các chân sút đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. 2 phút sau khi Ronaldo đối mặt Joe Hart, tới lượt Jese sút bóng lên trời ở tư thế sút bóng còn thuận lợi hơn. Lần này tiếp tục là một pha phá bẫy việt vị rất giống với bàn mở tỷ số của Bale. Carvajal chọc khe cho số 20 băng lên.

Tới lượt Jese phá bẫy việt vị thành công

Và Real chẳng mất bao lâu để tiếp tục khoét vào tử huyệt của hàng thủ Man City. Vài chục giây sau khi Jese bỏ lỡ cơ hội đối mặt thì Modric còn có thời cơ ngon ăn hơn ở phút 52. Lần này, Gareth Bale bấm bóng rất có ý đồ vào trong vòng cấm Man City. Điều đặc biệt là siêu sao xứ Wales làm điều đó khi toàn bộ hàng thủ áo xanh đều có xu hướng chạy lên trên. Tứ là Real đã rất chủ động đánh lừa đại diện nước Anh trong pha bóng này. Kết quả là, Modric đối mặt với Joe Hart ở cự ly chưa tới 10m. Chỉ tiếc tiền vệ người Croatia không phải là mẫu cầu thủ quá thành thạo trong việc dứt điểm.

1 phút sau, Otamendi lại đứng sai vị trí

Phút 55, ngay cả một hậu vệ như Carvajal cũng phá được bẫy việt vị của đội khách từ cú chọc khe của Modric. Sau đó cầu thủ người Tây Ban Nha đã tạt bóng rất tốt cho Ronaldo đánh đầu cận thành nhưng không thắng được Joe Hart. Dù không thành công nhưng nó chứng tỏ rằng bẫy việt vị của Pellegrini đã thất bại hoàn toàn. Thế nhưng chiến lược gia người Chile không đủ nhạy bén để nhận ra điều này và thay đổi.

Carvajal cũng không khó để phá bẫy việt vị của Man xanh

Để rồi, thầy trò HLV Zidane tiếp tục trung thành với việc phá bẫy việt vị đã thực hiện quá nhiều lần thành công từ đầu trận. Tới phút 59, kịch bản này lại được tái diễn. Toni Kroos chọc khe cho Ronaldo băng lên đối mặt với Joe Hart dù cặp trung vệ của Man City vẫn đứng đúng vị trí. Rõ ràng đội bóng thành Manchester đã quá bị động trong khâu phòng ngự. Một điều hết sức kỳ lạ khi mà Real sẽ chơi tấn công để tìm bàn thắng trong trận lượt về này. Trước cách nhập cuộc lệch hướng như vậy thì việc thầy trò HLV Pellegrini thất bại là điều tất yếu.

Thêm một lần bẫy việt vị của Man City bị phá sản

Real hôm nay không hề sung sức khi thiếu Benzema và Casemiro. Bản thân Ronaldo cũng không có được thể lực tốt nhất sau chấn thương. Kền kền trắng không thể tấn công tổng lực như thường lệ họ vẫn làm ở Bernabeu. Thế nhưng thầy trò HLV Zidane vẫn đánh bại Man City để giành vé lọt vào chung kết. Không phải vì họ chơi quá hay mà là biết mình, biết người, biết cách khai thác điểm yếu của Man City và sự thiếu nhạy bén trong đấu pháp của Pellegrini để là cái tên còn lại góp mặt ở San Siro vào ngày 28/5 tới bên cạnh Atletico.

Video trận Real 1-0 Man City

Thông tin sau trận Real Madrid vs Man City

Doãn Công

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-chau-au/goc-chien-thuat-real-10-man-city-zidane-da-dat-mui-pellegrini-nhu-the-nao-184-133226.html