Giữa khủng hoảng, 'Judas' Ashley Cole lại 'cười vào mũi' Arsenal

Cựu hậu vệ lừng danh của bóng đá Anh thêm một lần khiến các fan Arsenal "sôi máu" với những phát ngôn có phần ngông cuồng của mình.

Ảnh: Sky Sports.

Đã 12 năm kể từ ngày Ashley Cole rời sân Highbury (nay là Emirates) để chuyển đến Chelsea thi đấu và cũng kể từ đó đến nay, thành tích của "Pháo thủ" ngày một kém. Đó cũng chính là lý do để Cole bám vào, qua đó được thể châm chọc CLB cũ của mình. Khi được ITV hỏi có hối hận khi rời Arsenal năm 2005 hay không, Cole trả lời rất dứt khoát:

"Ồ, không hề. Thật sự tôi đã có nhiều kí ức đẹp tại nơi đó cùng những người bạn cũ nhưng tôi ra đi và kiếm tìm được nhiều danh hiệu mình mong muốn. Do đó khi nhìn lại, tôi chẳng thấy hối hận chút nào.

Arsenal đã kém đi nhiều từ ngày tôi ra đi, nói thật nhé, đôi khi tôi vẫn tự cười thầm về chuyện ấy. Tại sao à? Tôi đã đóng góp cho CLB khá nhiều và tạo nên một phần lịch sử ở đó. Thế nhưng họ không tôn trọng tôi, đành vậy."

Ashley Cole (thấp nhất) là một trong những nhân tố thuộc thế hệ vàng của Arsenal gồm: Vieira, Pires, Henry,... Ảnh: REUTERS.

Câu chuyện Cole rời Arsenal năm 2005 đến thời điểm hiện tại vẫn được kết luận chủ yếu nguyên nhân đến từ hai chữ "đồng lương". Khi đó Arsenal chỉ có thể trả cho anh 100.000 bảng/tuần nhưng với Jose Mourinho (khi đó mới nắm Chelsea lần đầu), HLV người Bồ sẵn sàng trả cho Cole 200.000 bảng/tuần. Mọi chuyện còn tệ hơn với Arsenal và Cole bởi khi đó, "Pháo thủ" bỗng giảm từ 100.000 bảng/tuần xuống 55.000 bảng/tuần. Và thế là Cole cho rằng mình bị phản bội.

Trong 6 năm đá cho "Pháo thủ", Ashley Cole giành được tới 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 3 FA Cup. Và kể từ khi anh chuyển tới Chelsea, Arsenal không giành thêm được danh hiệu lớn nào nữa còn với hậu vệ này, anh tiếp tục vô địch Ngoại hạng Anh và đỉnh điểm là lên ngôi Champions League cùng với The Blues năm 2012.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/giua-khung-hoang-judas-ashley-cole-lai-cuoi-vao-mui-arsenal-649302.bld