Giroud bừng sáng đưa 'Pháo thủ' lên đỉnh

Bàn gỡ hòa trong hiệp hai không mang lại “ánh sáng” cho Sunderland, trái lại quân đoàn của HLV Moyes bị đội khách vùi dập không thương tiếc với tỷ số cách biệt 4-1.

Trong chuyến hành quân tới sân vận động Ánh Sáng, Arsenal không có được sự phục vụ của nhiều trụ cột như Xhaka (treo giò) hay Cazorla (chấn thương). Tuy nhiên, trước đối thủ thuộc “chiếu dưới”, “Pháo thủ” nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong khi Sunderland chỉ có thể cố gắng giữ bóng, đồng thời thực hiện các pha phối hợp ngay trên phần sân nhà.

Trước sức ép ngày một lớn, điều cần đến đã phải đến. Xuất phát từ một tình huống không thực sự nguy hiểm ở phút 19, Sanchez băng vào nhận cú tạt bóng chính xác từ cánh phải của Chamberlain, trước khi tung cú lắc đầu hoàn hảo đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Pickford.

Giroud có ngày thi đấu xuất sắc với cú đúp vào lưới Sunderland. Ảnh: Ian Hodgson

Sau bàn mở tỷ số, Arsenal tiếp tục chơi chủ động và tấn công dồn dập khiến đội chủ nhà phải gồng mình chống đỡ. Dẫu vậy, quân đoàn của HLV Wenger không thể ghi thêm bàn và tạm thời dẫn trước 1-0.

Bước vào hiệp kế tiếp, Sunderland bất ngờ trở lại với tâm lý thi đấu khá thoải mái dù những pha phối hợp vẫn còn đơn điệu, thiếu tính đột biến không thể làm khó hàng thủ đối phương.

Phải đến giữa hiệp này, nỗ lực của đội bóng có biệt hiệu “Mèo đen” mới được đền đáp. Tận dụng sai lầm của Mustafi ở phút 65, Watmore cướp bóng rồi băng lên dũng mãnh đối mặt với thủ môn Cech. Trước tình huống nguy hiểm, “thần gác đền” của đội khách không còn nhiều lựa chọn, buộc phải phạm lỗi với tiền vệ sinh năm 1994. Người lãnh trọng trách đá phạt đền là Defoe và tiền đạo lão tướng không mắc sai lầm nào, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Pha lập công của Defoe trên chấm 11m chỉ có thể mang lại cho đội nhà bàn thắng danh dự. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Sunderland có thể làm được, đặc biệt kể từ thời điểm Giroud phía Arsenal được tung vào sân. Phút 71, chân sút người Pháp thực hiện cú ngả người vô-lê đẹp mắt đưa “Pháo thủ” lần thứ hai vươn lên dẫn trước. Đúng 5 phút sau, tiếp tục là Giroud tỏa sáng với một cú chạm nhẹ nhưng thừa tinh tế, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của Pickford.

Ác mộng của thủ môn 22 tuổi chưa dừng lại ở đó vì chỉ 3 phút sau anh tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng. Từ cú dứt điểm bên cánh trái trúng cột dọc của Gibbs, bóng bật ra chạm chân Ramsey tới đúng vị trí của Sanchez. Tuyển thủ số 7 khéo léo xoay người trước khi vẩy chân ấn định tỷ số 4-1 cho Arsenal.

Thắng trận này, đội quân của HLV Wenger tạm thời leo lên vị trí đầu BXH với 23 điểm trong khi Sunderland tiếp tục chìm nghỉm cuối bảng với duy nhất 2 điểm giành được sau 10 vòng đấu.

"Pháo thủ" tịt ngòi ngày sinh nhật Wenger

(HNMO) – Arsenal một lần nữa lại khiến tất cả phải lắc đầu ngao ngán vì chỉ giành được 1 điểm từ đối thủ đang rơi vào khủng hoảng. Đáng thất vọng hơn khi trận hòa bạc nhược này lại rơi đúng vào ngày sinh nhật của HLV Wenger.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Bong-da/853424/giroud-bung-sang-dua-phao-thu-len-dinh