Giọng hát Việt nhí 2016 mở màn: Noo Phước Thịnh dùng chiêu, Đông Nhi đòi xỉu ngay trên sân khấu

Giọng hát Việt nhí mùa 3 đã chính thức mở màn với tập 1 của Vòng giấu mặt vừa diễn ra. Năm nay sự thay đổi lớn của chương trình này đến từ các HLV khi tất cả đã được thay mới so với mọi năm và đều trẻ trung, sôi động hơn.

Sự hấp dẫn của những format chương trình như Giọng hát Việt nhí bao giờ cũng đến từ vòng Giấu mặt. Vì thế, vòng này đã chúung sự tung tẩy không mệt mỏi của các HLV để chiêu dụ thí sinh. Cả 4 HLV Noo Phước Thịnh, Đông Nhi – Ông Cao Thắng, Vũ Cát Tường đều có những màn “trình dĩen” khá ấn tượng tối qua.

Các HLV tìm đủ mọi chiêu để lôi kéo thí sinh về đội mình

Nếu như Noo Phước Thịnh khuấy động sân khấu với những chiêu ‘dụ’ thí sinh bằng đủ mọi cách thì cặp Đông Nhi – Ông Cao Thắng dùng sức mạnh tập thể. Trong khi đó, Vũ Cát Tường điềm tĩnh hơn và biết lượng sức hơn.

Những màn đấu khấu giữa Noo Phước Thịnh và Đông Nhi – Ông Cao Thắng được khán giả vỗ tay nhiều nhất. Sự trẻ trung cũng như mới mẻ trong phong cách của họ đem đến cho Giọng hát Việt nhí một sức sống mới.

Năm nay, "đội hình" HLV của Giọng hát Việt nhí đều trẻ trung và tươi mới, điều này đã khiến chương có một sự thu hút không nhỏ đến từ công chúng trẻ

Chẳng hạn như ở phần mở màn với giọng ca 9 tuổi Nguyễn Ngọc Hà Chi đã khấy động không khí chương trình với chất giọng mạnh mẽ qua ca khúc Đừng ngồi yên trong góc tối. Cặp đôi Ông Cao Thắng – Đông Nhi đã “đứng ngồi không yên” bấm chọn đầu tiên và nhún nhảy theo nhịp điệu của bài hát. Tiếp đó, HLV Noo Phước Thịnh cũng bấm nút sáng đèn để xoay ghế lại hòa theo giai điệu của tiết mục.

Để chiêu dụ thí sinh này về đội, Đông Nhi đã tận dụng lợi thế cùng quê ở Hà Nội để đánh đòn tâm lý với thí sinh: “Chi nói Chi đến từ Hà Nội thì chị Nhi cũng có gốc ở Hà Nội”. Ngay lập tức, Noo Phước Thịnh cũng không chịu để yên: “Chú cũng là người Hà Nội đấy con ạ. Hà Nội là quê hương thứ 2 của chú”.

Màn trình diễn của Hà Chi

Sau màn tranh giành quyết liệt với nhau, Ông Cao Thắng “chốt hạ”: “Từ nãy đến giờ các HLV cũng đã ra sức thuyết phục em thì bây giờ đến lúc em đưa ra quyết định của mình”.

Noo Phước Thịnh nhanh chóng phản bác: “Chương trình quay hình chứ có phải trực tiếp đâu mà cắt sóng nhau thế” khiến cả trường quay cười to thích thú. Không chỉ vậy, Noo Phước Thịnh còn chạy lên tận sân khấu ôm Hà Chi. Cuối cùng Hà Chi chọn… Đông Nhi.

Hay như “Chích chòe” Khánh Ngọc đến từ Thanh Hóa đã khoe tiếng hát ttrong trẻo với bài Son mang âm hưởng dân ca đương đại khiến cả 3 Huấn luyện viên ai cũng đưa ra chiêu để thuyết phục thí sinh này về đội. Cô bé này còn hát thêm một đoạn chèo khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Biết thí sinh này không những thích chèo mà còn thích cả “nhạc dốc” (rock), Đông Nhi cùng Noo Phước Thịnh ra sức hát rock để chiêu dụ, cuối cùng Noo chiến thắng.

Vũ Đàm Thùy Dung với "Dạ cổ hoài lang"

Căng thẳng đỉnh điểm đến từ màn trình diễn của Vũ Đàm Thùy Dung, 12 tuổi khi hát Dạ cổ hoài lang khiến cả 4 HLV đều bấm nút chọn với sự phấn khích cao độ.

Đông Nhi chia sẻ: “Giọng hát của con nó thổn thức dễ sợ luôn á. Bây giờ cô vẫn còn nổi da gà rần rần luôn nè. Cô năn nỉ. cô năn nỉ hãy để cho cô được giúp đỡ cho con để con tỏa sáng trong chương trình này”.

Trong khi đó, Vũ Cát Tường bày tỏ tấm chân tình của mình qua một đoạn hát dân ca cùng với sự nài nỉ tha thiết: “Con mà không chọn Tường thì cô Tường buồn chết luôn đó con”.

Ngay lập tức, Đông Nhi bồi thêm “Con không về đội cô là cô xỉu liền ngay tại chỗ bây giờ”.

Cuối cùng Thùy Dung chọn đội Đông Nhi.

Tập 1 của Vòng giấu mặt chương trình Giọng hát Việt nhí đang tạo sự hấp dẫn ban đầu từ những màn trình diễn của các HLV còn giọng hát của các thí sinh thì vẫn chưa thật sự ấn tượng.

.Tập 2 sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 21h, thứ Bảy, ngày 30/7/2016 trên kênh VTV3.

N.M

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/giong-hat-viet-nhi-2016-mo-man-noo-phuoc-thinh-dung-chieu-dong-nhi-doi-xiu-ngay-tren-san-khau-n20160724080734947.htm