Giới trẻ tự hào với tấm HCB Olympic của Hoàng Xuân Vinh

Dân mạng liên tục cập nhật kết quả từng loạt đạn trong nội dung Bắn súng ngắn 50 m của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và chia sẻ sự tự hào xen lẫn tiếc nuối khi anh mang về tấm HCB.

Tối 10/8, vận động viên Việt Nam Hoàng Xuân Vinh giành huy chương bạc nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm nam với 191,3 điểm.

Đây là kết quả khá đáng tiếc khi anh liên tiếp dẫn đầu đến loạt đạn thứ 18. Chỉ vì hai phát bắn cuối không tốt, anh đã để tuột tấm huy chương vàng cho vận động viên Hàn Quốc, đương kim vô địch Olympic - Jin Jong Oh.

Tuy nhiên, tấm huy chương ở nội dung không phải sở trường là thành tích khá tuyệt vời của xạ thủ 42 tuổi.

Nhiều dân mạng chia sẻ sự tiếc nuối khi xạ thủ người Việt tuột mất huy chương vàng. Ảnh: Getty Images.

Một fan cuồng nhiệt của vận động viên xứ Thanh này chính là nhà văn trẻ Minh Nhật. Kể từ khi Hoàng Xuân Vinh bắt đầu thi đấu, trang cá nhân của Minh Nhật liên tục cập nhật kết quả từng loạt đạn.

"Chú Vinh thua ở hai loạt cuối, tuột huy chương vàng, thua trước đương kim vô địch. Nhưng có sao đâu bởi chú đã mang lại cho nước nhà một huy chương, để Việt Nam lại một lần nữa ghi tên trên bản đồ thể thao thế giới", anh cho hay.

Nhà văn sinh năm 1987 dành những lời khen ngợi cho nam vận động viên mà anh gọi là "khiến toàn bộ người hâm mộ phải ngả mũ kính phục". Anh khẳng định, hai huy chương là thành tích cá nhân quá phi thường. Bởi khi ở vòng loại, Hoàng Xuân Vinh tưởng như đã không thể tham dự chung kết.

"Thế mà một lần nữa, chú đã làm được, leo một mạch từ vị trí 20 lên top và còn mang thêm một huy chương. Tự hào quá chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới biết", 8X viết.

Nhiều bạn trẻ theo dõi phần thi của xạ thủ Việt Nam chia sẻ phải nín thở mỗi lần Hoàng Xuân Vinh giơ súng lên.

Trần Quang Tuyên cho hay, anh không thể kiềm chế được cảm xúc sau mỗi loạt đạn của đại diện Việt Nam.

"Xin được chúc mừng và cảm ơn chú vì đã cho những người yêu thể thao nước nhà có cơ hội được lần thứ hai chứng kiến vận động viên của chúng ta đăng quang trên bục chiến thắng. Chú thi đấu quá hoàn hảo, quá xuất sắc", thành viên này bày tỏ.

Không ít dân mạng thú thật, trận đấu khiến cho những người yếu tim không thể chịu nổi. Trần Quân là một ví dụ.

"Xem mà tim cứ đập thình thịch, quá nể sự bình tĩnh đến kinh ngạc trước áp lực không nhỏ anh Vinh phải trải qua.

Ở cự ly 10 m súng ngắn, anh phải đối đầu với vận động viên nước chủ nhà, ở cự ly 50m lại phải đối đầu với đương kim vô địch và những tay súng xuất sắc đang rất khát khao huy chương khác.

Nhưng anh đã hoàn thành quá tuyệt vời phần thi của mình. Cảm ơn anh rất nhiều", Trần Quân chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì ban đầu tưởng như huy chương vàng đã ở trong tầm tay xạ thủ nước nhà.

Phúc Hoàng Long không giấu nổi sự hụt hẫng: "Bước vào vòng chung kết, 8 viên đạn đầu tiên anh Vinh đứng thứ hai. Hai viên tiếp theo anh đứng đầu tiên.

Có lẽ vì vậy, mình đã mong đến huy chương vàng. Anh đã quá xuất sắc rồi. Xin chúc mừng anh đã mang về vinh quang".

Nguyễn Kỳ Dương khẳng định, màu huy chương lúc này không còn quan trọng, mà chỉ còn sự tự hào về vận động viên Hoàng Xuân Vinh.

"Ai cũng tiếc nuối khi anh trượt hai lần bắn cuối cùng. Nhưng chắc ít người biết rằng, nội dung 50 m này không phải sở trường của anh.

Tiếc, nhưng không buồn, chỉ có niềm vui và hạnh phúc khi thấy người con của đất nước hình chữ S một lần nữa đứng trên bục vinh quang. Chúc mừng anh", tài khoản này tâm sự.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã hai lần mang về huy chương Olympic cho thể thao Việt Nam. Ảnh: Getty Images.

Chia sẻ ở fanpage Zing.vn, Toony Nguyễn viết: "Vinh quang dành cho người có bản lĩnh đến phút cuối. Vì anh đã vui nên chúng ta không nên quá tiếc nuối.

Tinh thần thể thao luôn fair-play, huy chương bạc là món quà lớn nhất anh Vinh mang về cho đất nước".

Đỗ Cường đồng tình với quan điểm trên và cho rằng, không nên tiếc vì Hoàng Xuân Vinh đã quá xuất sắc.

"Những phát súng cuối tâm lý lắm, hãy hiểu cho anh. Quá mãn nguyện vì hai huy chương anh mang về cho đoàn thể thao Việt Nam. Kể cả hôm nay kết quả ra sao, anh Vinh mãi là người hùng", Đỗ Cường cho biết.

Nguyễn Minh Trang hài hước nhận định, Hoàng Xuân Vinh mới là "chuẩn soái ca" của phái nữ.

"Nhìn chú phong độ, nghiêm trang, tập trung, đứng thẳng tắp, điềm tĩnh một tay đút túi quần, mắt nhìn theo tay súng, ngắm bắn thật chuẩn xác, không cô gái nào không cảm phục. Đây mới xứng đáng là 'soái ca', là người hùng", Minh Trang bày tỏ.

Trước đó, ngày 7/9, xạ thụ Hoàng Xuân Vinh đã mang về huy chương vàng nội dung 10 m súng ngắn hơi nam đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ Olympic. Đây được coi như chiến thắng lịch sử của nam vận động viên, khi kết thúc hàng loạt kỳ Thế vận hội "không vàng" của nước ta.

Ngân Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tu-hao-tam-huy-chuong-bac-olympic-cua-hoang-xuan-vinh-post672850.html