Giờ thì K nghiễm nhiên hai bà hai chỗ, cháu dại hay là K...?

Chia tay nhau thì quá dễ nhưng cháu đã lỡ và đã có con, con gái, cực kỳ đáng yêu, mới hơn 1 tuổi. Giờ thì K nghiễm nhiên hai bà hai chỗ, cô xem, cháu dại hay là K quá kín đáo, khôn ngoan, tính toán?

Cô kính mến!

Một tấm bằng trên đại học, một gương mặt và body được bạn bè đánh giá cao, một công việc gắn với mẫu mực, làm gương. Bố mẹ cháu từng tự hào vì cháu. Nhưng từ cuộc hôn nhân đầu ngây thơ, đơn giản, cháu đã gần như mất hiểm soát. Giờ đây, mọi thứ trở thành bế tắc, có nguy cơ thanh bại danh liệt.

Chuyện bắt đầu từ khi cháu trục trặc với bố của đứa con trai của mình. K từng cùng cháu một khóa cao học, tình cờ gặp lại chỗ họp lớp, hỏi han và biết chuyện. K hay liên lạc để an ủi giúp đỡ. Khi cháu và chồng ly dị, chồng giành nhà giành con, cháu thà mất nhà chứ không thể xa con. Vì vậy hai mẹ con đi thuê nhà ở và K chính thức lui tới như người bạn chỗ dựa vững chắc.

K là con trai cả của một bà mẹ theo đạo ở quê. Vợ K cũng là cô gái quê, làm dâu, nuôi con cho K lên thành phố học hành và công tác. Công thức của gia đình K bây giờ hơi “lạc hậu” cô nhỉ? Nhưng K có hiếu, mẹ không chịu rời môi trường của bà, K đành chịu. Vả lại tính của K dị ứng với các trò văn minh đô thị, các tụ điểm, quán bar, siêu thị, restaurant… K thích điền viên, yên tĩnh.

Thực sự K và cháu tâm đầu ý hợp, điều cháu chưa bao giờ nhận được ở người chồng cũ. Con trai của cháu cũng rất thích chú K. K hứa với cháu là sẽ thu xếp gia đình, vì vợ và K chưa bao giờ quan tâm chung nhau chuyện gì ngoài chuyện của mẹ và con cái. K có tới hai đứa con cô ạ, con trai đầu và con gái nhỏ. Con trai K lớn hơn con trai cháu 2 tuổi, K lớn hơn cháu 5 tuổi.

Thời gian thật là nhanh. Cháu đã ổn định, công việc khấm khá, mua được căn hộ chung cư cũ. K cũng đã mua được căn hộ nhỏ ở chung cư mới và đưa con trai lên học cấp III. Cháu nghĩ, mình lo cho con mình thế nào thì người ta cũng thương con của người ta thế ấy. Bỗng dưng vợ K biết chuyện và đòi lên TP sống với con trai. K như mất nhà, xem chỗ của cháu là chỗ chính. Mẹ của K nhắn với cháu rằng đừng phá hạnh phúc gia đình người khác! Mọi việc tùy ở K. Nhưng K không nhúc nhích gì cả. Bố mẹ cháu điên tiết vì cháu, thấy chưa mày bỏ chồng để đi làm bé mọn người ta à?

Vợ K còn đi đến tận chỗ cháu để xem xem cháu ở đâu, ra sao, hàng xóm của cháu nói lại khi cháu đi vắng. Chắc cháu không kéo dài được với K rồi cô. Cháu cắt đứt thì con cháu ra sao, cháu có thanh thản được không kia chứ.

-------------------

Cháu thân mến

Việc một phụ nữ làm người thứ ba của gia đình người khác, xem ra giới công chức khá đông và chuyện diễn ra thường ở đô thị. Vì sao? Đơn giản vì phụ nữ có học và có việc ở thành phố tự do hơn, họ tự giải phóng mình và họ chịu trách nhiệm về mình, không quan tâm nhiều đến dư luận.

Cháu đã rất cam đảm khi chồng giành nhà, để giành con, thì cháu đã thà mất nhà chứ không để mất con. Cô lưu ý chỗ này để thấy những việc sau đó đều từ cháu rất can đảm, chủ động và sẵn sàng không sợ gì cả. Mọi chuyện đã qua, ông chồng cũ nằm không mà ôm nhà, cháu đã lo được một chỗ mới, cháu rất giỏi.

Nhưng cô hơi ngạc nhiên sao cháu sinh con với K làm gì trong khi K chưa xong xuôi bề của K? Có lẽ cháu mê say hòa hợp, cháu tin tưởng vào tương lai với K, hoặc đơn giản cháu không kiểm soát được mình. Một đứa con dù là con gái như cháu mong muốn là phiêu lưu với chính danh. Và, đúng như quy luật của các đức ông hay chây ì: bà nào cũng có con, tại sao phải bỏ bà nào?

Cô biết nhiều cô học cao hẳn, tiến sĩ nữa nhưng vẫn cứ khổ vì phải ở trong bóng tối vì họ cần tình, cần người và cần con trong khi các bà vợ (hầu hết là ít học) lại thích treo “cho chúng nó chết già!” Vậy đó, hai người, cháu và K đã sa lầy, và vợ của K, cũng mắc cạn chứ không à?

K đã không thể nào xoay xở giữa vợ con và cháu, cũng có con, thì thôi vậy. Cháu có vị trí công việc, có cơ quan, đồng nghiệp, có con của mình, cháu cần minh bạch và chính danh để mà sống. K rất khó xử vì vợ là người có công với mẹ, với con mình, lại thân gái nhà quê lên TP, chân ướt chân ráo, bỏ người ta mang tiếng chết.

Đành vậy. Cô thấy nhiều ông sống hai bà, không ra sao cả, không bà nào cho mình yên ổn. Họ trốn tránh các bà rồi thì lòi ra một thứ ba yên ổn. Cháu có gan từ bỏ K và nuôi hai đứa con như phụ nữ đơn thân không?

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/gio-thi-k-nghiem-nhien-hai-ba-hai-cho-chau-dai-hay-la-k-post170428.html