Giết vợ, báo tin cho con rồi tự vẫn

Công an nhận định, sau khi giết vợ, ông Thành thông báo cho con riêng của bà này rồi bỏ trốn và uống thuốc sâu tự vẫn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh hiện đang phối hợp cùng Công an huyện Gò Dầu, huyện Trảng Bảng để điều tra, làm rõ một vụ trọng án vừa xảy ra.

Nạn nhân bị sát hại là bà Võ Thị P (SN 1968, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh). Nghi can gây án là ông Trần Công Thành (SN 1954, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Hai người này chung sống tại phòng trọ ở xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, 7h sáng 29/9, anh Nguyễn Hoàng S (SN 1991, là con ruột của bà P) gọi điện thoại tìm mẹ giải quyết việc gia đình . Theo anh S khai báo , lúc này ông Thành nghe máy và qua điện thoại thông báo cho anh S biết “tao đánh chết mẹ mày tại phòng trọ rồi!”.

Dù ban đầu không tin lời ông Thành nhưng do không liên lạc được với bà P nữa, anh S đã tìm đến phòng trọ của 2 người để tìm hiểu. Khi đến nơi, vừa mở cửa, anh S tá hỏa phát hiện bà P gục chết trong phòng trọ; còn ông Thành đi đâu không rõ.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an khẩn trương có mặt, tiến hành phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, công an ghi nhận, bà P tử vong do thương tích ở vùng ngực và đầu.

Công an đặt nghi vấn ông Thành là nghi can số một nên tổ chức truy tìm.

Tuy nhiên đến 12h30 trưa cùng ngày, có người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh tại khu vực ấp Phước Đức, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Công an địa phương xác định người đàn ông này bị ngộ độc thuốc trừ sâu và xác định lai lịch chính là ông Trần Công Thành như đề cập. Hiện ông Thành đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an các huyện Gò Dầu, Trảng Bàng để điều tra. Công an nhận định, vì mâu thuẫn gia đình, ông Thành đã sát hại bà P, sau đó bỏ trốn, uống thuốc sâu tự vẫn.

Theo Anh Sinh/VNN

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/giet-vo-bao-tin-cho-con-roi-tu-van-176914.html