Giết người dã man để xù nợ?

(Nguoiduatin.vn) - Sau khi hạ sát anh Th xong, hung thủ đã đi xe máy ra khỏi hiện trường và thản nhiên "khoe chiến tích" của mình tại chợ Phố Mới rồi mới ung dung vào trụ sở công an huyện Quế Võ đầu thú.

Những ngày này người dân thôn Giang Liễu (xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ trọng án xảy ra hôm 7/4 vừa qua . Nạn nhân đã tử vong tại hiện trường với hàng chục vết đâm trên người được xác định là anh Nguyễn Văn Th, sinh năm 1966, trú tại thôn Ngư Đại, xã Đại Xuân, Quế Võ.

Có người dân chứng kiến cho biết, sau khi hạ sát anh Th xong, hung thủ đã đi xe máy ra khỏi hiện trường và thản nhiên "khoe chiến tích" của mình tại chợ Phố Mới rồi mới ung dung vào trụ sở công an huyện Quế Võ đầu thú.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Thông tin ban đầu từ PC45 - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Đối tượng gây ra cái chết cho anh Nguyễn Văn Th là Dương Văn Ngời, sinh năm 1977, trú tại thôn Cung Kiệm (Nhân Hòa, Quế Võ). Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định là giữa Ngời và anh Th có sự liên quan về tiền bạc. Cụ thể Ngời đã vay anh Th tiền.

Ngày 7/4/2012 Ngời và anh Th có hẹn nhau ra thị trấn Phố Mới để thỏa thuận về việc trả nợ. Sau đó hai người chở nhau đi và trên đường có cãi nhau. Đến địa bàn thôn Giang Liễu, Ngời và anh Th xuống xe đẩy nhau. Ngời rút con dao bấm mang sẵn trong người đâm liên tiếp vào anh Th. Khi anh Th đã ngã ra đất, Ngời vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát nữa vào người anh Th. Thậm chí, khi có người dân trong xóm chạy ra, Ngời vẫn cố đâm thêm một nhát nữa rồi mới lên xe máy bỏ đi. Ngay sau khi gây án đối tượng Ngời đã đến tự thú tại công an huyện Quế Võ. Thượng tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng phòng PC45 công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Nạn nhân và đối tượng gây án đều chỉ làm ruộng tại địa phương.

Ngày 10/4/2012, PV Nguoiduatin.vn tìm về nhà nạn nhân tại thôn Ngư Đại (Đại Xuân, Quế Võ). Không khí tang tóc phủ đầy ngôi nhà của vợ chồng anh Th. Mọi người trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái chết của anh Th. Nguyễn Văn K (SN 1992) - con trai anh Th cho biết: "Khoảng 13h40' ngày 7/4/2012, bố em có nhận được điện thoại của chú Ngời, sau đó bố em lấy xe máy đi luôn".

Theo chị Nguyễn Thị O - vợ anh Th cho biết, anh Th là một người rất hiền lành, đặc biệt không bao giờ anh Th cư xử thô lỗ, nhất là với anh em bạn bè. Ngời có quan hệ khá thân thiết với gia đình anh Th, chị O. Giữa anh Th và Ngời thỉnh thoảng cũng có sự liên quan về tiền bạc. Chị O còn nhớ rõ: Ngày 15/3 âm lịch vừa rồi, anh Th có cho Ngời vay 490 triệu đồng. Ngời có hẹn đến 18/3 âm lịch sẽ có tiền trả anh Th. Vì số tiền không phải là ít nên Ngời tự động mang lên gửi anh Th một chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu CHEVROLET - CRUZE màu vàng, BKS 99A-013.11 để làm tin. Đây là xe ô tô của Ngời, mang tên Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Văn Minh do chính Ngời làm chủ. "Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ án, anh Th cũng có đôi lần khó chịu vì Ngời không đúng hẹn nhưng chưa lần nào anh Th cư xử thô lỗ. Vậy mà không hiểu vì sao Ngời lại ra tay sát hại anh Th dã man đến vậy!?", Chị O buồn rầu cho biết.

Tìm hiểu tại địa phương, một số người dân cho biết: Cũng như nhiều hộ gia đình khác, vợ chồng anh Th chị O có cuộc sống khá ổn định. Gia đình anh Th hiện đang bán giầy dép tại chợ Phố Mới. Mới đây anh Th có mở thêm một cửa hàng bán máy tính tại trung tâm thị trấn Phố Mới.

Hiện Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Văn Ngời để điều tra làm rõ.

Lê Tuấn

Nguồn ĐS&PL: http://nguoiduatin.vn/giet-nguoi-da-man-de-xu-no-a39083.html