Giết người, cướp của vì thiếu tiền trọ

Vờ đi nhờ vệ sinh, Idares rút nhanh cây sắt luồn sẵn trong tay áo phang tới tấp vào người anh Vân đến tử vong rồi cướp ví đựng giấy tờ cùng 280.000 đồng và ĐTDĐ. Gây án xong, Idares bình thản lau rửa vết máu dính trên người, quay trở về phòng khóa cửa như chưa hề có chuyện gì xảy ra...

> Giết bạn trọ, cướp nhẫn vàng > Án tử hình cho kẻ giết người vô nhân tính > Bắt khẩn cấp kẻ cướp của, giết hại mẹ liệt sỹ Cái chết bất thường trong căn phòng trọ Đối tượng Idares. Như thường lệ, chiều 23/7, ông Võ Văn Mai (51 tuổi), chủ dãy phòng trọ tại địa chỉ 56/11 Bông Sao, phường 5, quận 8, TP HCM, dọn dẹp vệ sinh thì bắt gặp xe gắn máy hiệu Dream dựng trước cửa phòng số 9 từ sáng nên ông tiến đến gọi cửa nhưng không ai trả lời. Thấy cửa chỉ khép hờ, linh tính có chuyện chẳng lành, ông Mai đẩy cửa bước vào và cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Trong phòng, một người đàn ông đã chết tự lúc nào với nhiều thương tích, bê bết máu. Quá hoảng sợ, ông Mai nhanh chóng gọi điện đến Công an phường 5, quận 8 trình báo. Có mặt ngay tại hiện trường, Công an quận 8, xác định nạn nhân là anh Lê Văn Vân (39 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) hành nghề thợ hồ tự do, thuê phòng số 9 trọ gần 1 năm nay. Tại hiện trường, tivi đặt trong phòng vẫn đang phát, máu đọng thành vũng dưới võng, ví đựng giấy tờ cùng điện thoại di động hiệu Nokia nạn nhân sử dụng đã mất, ngoài ra đồ đạc trong nhà không thể hiện bất kỳ sự xáo trộn… Từ những dấu vết thu thập tại hiện trường, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 8 xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản chứ không phải là tử vong do tự sát nên liên hệ và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét hung thủ gây án. Kẻ thủ ác sa lưới Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 8 chỉ đạo trinh sát khẩn trương rà soát địa bàn, khoanh vùng đối tượng có mâu thuẫn với nạn nhân. Theo điều tra, sau khi hết giờ làm, anh Vân trở về phòng trọ, ít tiếp xúc với ai nhưng thời gian gần đây đã nảy sinh mâu thuẫn với người thuê trọ phòng số 15 đối diện. Người này tên Idares (47 tuổi, ngụ phường 1, quận 8), cũng là thợ hồ tự do như anh Vân, đã có vợ và con 9 tuổi. Những lần nhậu say, Idares đều kiếm cớ gây sự với anh Vân nhưng đều được mọi người can ngăn. Một chi tiết đáng chú ý, tối 22/7, có người trông thấy Idares vào phòng trọ của nạn nhân. Chiều 24/7, sau khi Idares bước vào cửa hàng điện thoại trên đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8 quay trở ra thì bị trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 8 bất ngờ áp sát, đưa về cơ quan điều tra để làm rõ. Khác với thái độ quanh co ban đầu, sau khi điều tra viên đưa ra chứng cứ, tài liệu không thể chối cãi, Idares đã cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác mà hắn đã gây ra. Tuy công việc thợ hồ kiếm được 80.000 đồng/ngày, chỉ lo mỗi bản thân nhưng Idares lúc nào cũng rơi vào tình cảnh túng thiếu do sa đà nhậu nhẹt. Đang túng tiền lại gần đến ngày trả tiền phòng trọ 700.000 đồng, Idares nảy sinh ý định kiếm tiền bằng cách sát hại anh Vân. Khoảng 16h ngày 22/7, sau khi hết giờ làm, Idares qua phòng nhưng lúc này những người ở tại dãy phòng trọ cũng vừa về, tập trung đông, sợ bị phát hiện nên hắn không ra tay hành động. Mấy tiếng sau, đến gần 21h cùng ngày, khi mọi người đã đóng cửa phòng trọ, Idares một lần nữa qua phòng anh Vân lấy lý do "đi nhờ nhà vệ sinh". Không chút nghi ngờ, anh Vân vẫn nằm trên võng và dán mắt vào màn hình tivi. Sau khi từ nhà vệ sinh trở ra, Idares rút nhanh cây sắt luồn sẵn trong tay áo phang tới tấp vào người anh Vân đến tử vong rồi cướp ví đựng giấy tờ cùng 280.000 đồng và ĐTDĐ. Gây án xong, Idares bình thản lau rửa vết máu dính trên người, quay trở về phòng khóa cửa như chưa hề có chuyện gì xảy ra... Hiện Công an quận 8 đang tiếp tục làm rõ vụ án. Theo Công nhân dân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20090728074932837p0c1005/giet-nguoi-cuop-cua-vi-thieu-tien-tro.htm