Giết, hãm hại bé lớp 3: Con mất tích, cha...không đi tìm?

Thấy con gái nhỏ đi chơi cả đêm không về nhưng ông Năm không đi tìm. Sáng hôm sau ông đi cắt cỏ thì nhận được tin con chết ở gần nhà.

Chiều 16/9, gia đình đang lo hậu sự cho cô bé xấu số Nguyễn Thị Kim Nguyễn (9 tuổi, ở ấp 3, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) bị giết và hãm hiếp giữa vườn thanh long nhà hàng xóm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Năm (55 tuổi, cha bé Nguyễn) cho biết, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Ngày mới trưởng thành, ông Năm xây dựng gia đình với người phụ nữ quê Long An và sinh được một cô con gái.

Tuy nhiên sau đó do hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn nên vợ ông Năm bỏ đi, để lại cho ông đứa con gái vừa được 4 tuổi. Từ đó ông tần tảo nuôi con khôn lớn, đến nay cô gái này đã 24 tuổi và được được ông Năm gả đi lấy chồng.

Còn bé Nguyễn là con của người vợ thứ 2 của ông Năm, người phụ nữ quê Trà Vinh, kết duyên với ông năm từ chục năm trước. Năm 2007, thì bé Nguyễn chào đời.

Ông Năm bên bàn thờ con gái

Nhưng rồi hai người cũng chỉ sống được với nhau được 3 năm thì người phụ nữ này cũng bỏ đi, để lại cho ông Năm bé Nguyễn khi mới vừa 3 tuổi. Từ đó ông lại tiếp tục sống trong cảnh “gà trống nuôi con” cho tới nay.

Theo ông Trần Văn Thạnh (54 tuổi, em rể của ông Năm) thì mặc dù gia đình nghèo khó nhưng ông Năm lại thường xuyên nhậu nhẹt và đầu óc có phần không được tinh khôn cho lắm. Nhà có 2 công ruộng nhưng ông Năm không biết canh tác gì. Cuộc sống của cha con ông Năm chủ yếu dựa vào số tiền trợ cấp hộ nghèo.

Chia sẻ với PV về việc con gái bị sát hại và hiếp dâm, ông Năm cho biết: “Chiều 14/9 tôi đi ăn giỗ một người bà con nên có nhậu chút đỉnh. Khi về nhà tôi lên giường nằm nghỉ. Đến khoảng 6h30 chiều thì con Nguyễn hỏi xin tiền tôi để đi chơi hội chợ.

Lúc đó trong túi tôi chỉ còn vẻn vẻn có 18 ngàn đồng. Thấy con xin tiền đi chơi hội chợ, tôi đưa cả cho còn số tiền đó, rồi dặn “Mày đi đâu thì đi nhưng 10h đêm là phải về nhà đấy nhé”. Con bé nghe vậy chỉ “dạ” một tiếng rồi nhanh chóng cầm tiền chạy mất hút”.

Di ảnh cô bé xấu số

Sau khi con đi chơi, ông Năm tiếp tục nằm ở giường ngủ, đến khoảng 11h đêm ông tỉnh giấc nhưng vẫn chưa thấy con về. Lúc này ông tưởng con đang chơi ở nhà bạn gần đó nên gọi hỏi nhưng đứa trẻ này nói Nguyễn không có ở đó. “Sau đó tôi đứng ở sau nhà, cất tiếng gọi con thật lớn như muốn vỡ cả giọng nhưng vẫn không thấy có lời đáp lại. Sau đó tôi không đi tìm con mà lại tiếp tục lên giường nằm ngủ”.- ông Năm cho biết.

Theo ông Năm, tới khoảng 6h sáng ngày 15/9 ông tỉnh dậy nhưng vẫn chưa thấy con gái trở về. Tuy nhiên ông cũng không đi tìm mà vẫn thản nhiên ra vườn cắt cỏ cho bò ăn. “Khi tôi đang cắt dở bao cỏ thì có một người dân địa phương chạy đến báo cho tôi rằng “ông ra vườn thanh long nhà ông Chín Nhỏ mà tìm con gái”.

Lúc đó tôi còn cáu với người đó rằng “Tao đăng cắt cỏ, lại chỉ mặc quần cộc cởi trần, con gái tao nó chơi ở đó thì cứ kệ nó sao phải tìm?”. Nghe vậy người kia liền bảo tôi rằng “con gái ông chết ở vườn thanh long nhà ông Chín Nhỏ rồi chứ chơi bời gì”.

Nghe nói vậy, tôi liền vứt bao cỏ ở đó rồi tức tốc chạy sang vườn thanh long nhà ông Chín Nhỏ cách nhà tôi khoảng 500m. Lúc này tôi đã thấy công an đang ở đây và người dân tụ tập rất đông và bàng hoàng khi biết con mình bị giết và và hãm hiếp dã man như vậy.

Vườn thanh long bé Nguyễn bị giết và hãm hại

Trước đó, như đã thông tin, sáng 15/9 anh Bùi Văn Ngởi, (ngụ ấp Bình Long, xã Thanh Bình) đi làm vườn phát hiện thi thể bé Nguyễn nằm chết trong vườn nên đã báo với cơ quan chức năng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé gái bị giết chết trước khi bị hãm hiếp.

Bằng công tác nghiệp vụ, ngay trong chiều ngày 15/9, cơ quan công an tỉnh Tiền Giang đã quyết định bắt giữ nghi can Phan Văn Mừng, (sinh năm 1978, ngụ xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Mừng khai nhận: Tối 14/9, sau khi đi nhậu về thấy bé Nguyễn đi một mình nên y đã nảy sinh ý định hiếp dâm. Lập tức Mừng đã bắt bé gái vào vườn thanh long, bóp cổ giết chết nạn nhân, rồi mới thực hiện hành vi thú tính. Gây án xong, Mừng còn bình tĩnh mặc quần áo lại nạn nhân rồi về nhà nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau (15/9), vẫn tiếp tục đi làm thuê bình thường.

Mạnh Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/giet-ham-hai-be-lop-3-con-mat-tich-chakhong-di-tim-3318922/