Giết cậu ruột, anh em dắt nhau vào tù

Anh Thành có 4 người con, vợ anh đau yếu nên trước đây một mình anh gánh vác kinh tế gia đình nuôi mẹ già, vợ yếu và 4 người con đang tuổi học hành. Hàng xóm nhận xét anh Thành là người hiền lành, hiếu thảo với mẹ già, sống biết điều nên được mọi người quý mến.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 16/12/2013, Đỗ Sỹ Đông chở hai người dì ruột là bà Tấn, bà Khá đến nhà cậu ruột là anh Nguyễn Huy Thành, hiện đang ở cùng bà ngoại của Đông để hỏi về việc làm giỗ ông ngoại vào trưa ngày hôm sau. Bà ngoại bị cáo sinh được 4 cô con gái và một người con trai duy nhất là cậu Thành nên hàng năm, dịp giỗ ông ngoại bị cáo là dịp để các chị em quây quần tụ họp bên mẹ già đã ngót 90 tuổi. Tuy vậy, mấy năm gần đây gia đình bị cáo và những người anh em không được vui vẻ, hòa thuận, chỉ bằng mặt mà không bằng lòng.

Khi đến nhà anh Thành, trong nhà lúc này khá đông người đang ngồi ở bàn uống nước, gồm anh Thành, bà mẹ già, chị gái anh Thành là bà Nguyễn Thị Bộ. Đông ngồi chơi cùng mọi người ở bàn uống nước. Bị cáo có cầm miếng cam trên bàn lên mời bà Bộ nhưng bà Bộ tỏ ra lạnh nhạt, bảo không ăn. Sau đó bà Bộ lại cầm miếng cam lên mời chị gái là bà Tấn ăn cam nhưng bà Tấn không ăn nên bà Bộ ăn miếng cam đó.

Thấy vậy, bị cáo Đông liền gây sự, văng tục chửi bới bà Bộ thậm tệ: “Sao tôi mời bà không ăn, bà là con phò con phạch, bỏ giỗ tết bao nhiêu năm, nay còn về đây làm gì?”. Bị đứa cháu vô cớ chửi bới ngay trước mặt đông đủ mọi người, bà Bộ biết Đông “có tiếng” là côn đồ, hỗn láo nên chỉ nói: “Tao không thèm nói chuyện với mày, con cháu láo lếu” và đi vào trong buồng. Anh Thành cũng không ngồi ở bàn uống nước nữa mà đi vào trong.

Đông kéo anh Thành lại và nói: “Tôi đến hỏi chuyện giỗ chạp mà ông lại khinh người”. Anh Thành bực tức nói: “Không họ hàng, giỗ chạp gì hết, chúng mày cút hết về đi”. Đông xông vào trong buồng dùng tay chân đấm đá anh Thành. Mai Anh là con gái anh Thành thấy cha mình bị Đông đánh đau liền gọi điện thoại cho chồng là anh Tạ Đăng Hậu về ngay. Thấy Mai Anh gọi điện thoại, Đông nói: “Mày gọi thì ông cũng gọi” và rút điện thoại ra gọi cho em trai là Đỗ Sỹ Đức và nói: “Mày đến ngay đi, bố con nhà Thành đánh tao rồi”.

Tiếp nhận thông tin từ Đông, Đức đi xe máy đến nhà anh Thành, xông thẳng vào trong buồng nơi anh Thành đứng, nói “Ông thích chết không” và lập tức dùng chân tay đấm, đá anh Thành. Mọi người can ngăn và đẩy Đức ra đường, Đức hô to: “Anh Đông ơi, thuê người có súng bắn chết mẹ nó đi”. Nghe theo tiếng hô của Đức và sẵn có sự thù tức trong người từ trước, Đông liền rút con dao bấm thủ sẵn trong túi quần ra, tay phải cầm dao, tay trái rút lưỡi dao ra và nhảy đạp vào người anh Thành một cái nhưng anh Thành né được, định đứng dậy chạy thì Đông dùng dao đâm một nhát thấu tim, gây tử vong ngay sau đó.

Được biết, nạn nhân Thành là con trai duy nhất của bà ngoại các bị cáo Đức và Đông. Anh Thành có 4 người con, vợ anh đau yếu nên trước đây một mình anh gánh vác kinh tế gia đình nuôi mẹ già, vợ yếu và 4 người con đang tuổi học hành. Hàng xóm nhận xét anh Thành là người hiền lành, hiếu thảo với mẹ già, sống biết điều nên được mọi người quý mến.

Về phía các bị cáo, tuy gia đình khá giả nhưng cả Đức và Đông đều hư hỏng, lêu lổng và thường xuyên gây hấn nên người dân địa phương rất sợ. Trước đó, gia đình các bị cáo với gia đình anh Thành vốn mâu thuẫn với nhau, chỉ có ngày giỗ tết gia đình bị cáo mới qua lại gia đình nạn nhân, còn ngày thường gặp mặt không chào. Có thể các bị cáo sẵn mối hiềm khích đó nên mới ra tay sát hại anh Thành.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn nhận tội, xin Tòa cho hưởng mức án nhẹ để có cơ hội chuộc lỗi, bù đắp tổn thất cho gia đình người bị hại. Tuy nhiên, nói gì thì cũng đã quá muộn, cái chết oan uổng của anh Thành khiến mâu thuẫn giữa gia đình bị cáo và bị hại trước kia vốn rạn nứt nay trở thành vực thẳm hận thù. Sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt bị cáo Đông 16 năm tù, bị cáo Đức 08 năm tù về tội “Giết người”./.

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/giet-cau-ruot-anh-em-dat-nhau-vao-tu-199445.html