Giây phút kinh hoàng của thiếu tá công an bị đâm trọng thương khi giải cứu con tin

“Thấy con tin đang bị chảy máu tôi yêu cầu đối tượng thả người. Khi con tin vừa xuống xe thì bất ngờ hắn đâm vào cổ tôi…”, Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn bàng hoàng kể lại.

"Tôi chưa từng gặp vụ nào nguy hiểm đến vậy"

Ngày 29/11, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn - Trưởng công an phường Phương Mai (Quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện Bạch Mai. Tiến sĩ Trần Mạnh Hùng – Phó trưởng Khoa ngoại tổng hợp cho hay, hiện anh Sơn đã cơn nguy kịch.

Sau khi nhận được thông tin anh Sơn bị đối tượng khống chế con tin đâm vào cổ, bệnh viện đã cử những bác sĩ có kinh nghiệm nhất để tiến hành ca phẫu thuật.

Qua thăm khám, vết thương của anh Sơn bị vào vùng nền cổ và nó liên quan đến rất nhiều mạch máu quan trọng của cơ thể. Nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến những hậu quả khó lường”, TS Hùng kể.

Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn đang được tích cực điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: N.T

Theo lời TS Hùng, hiện tại nửa mặt bên phải của anh Sơn hơi tê bì, các bác sỹ đã cho đi làm xét nghiệm, chụp cộng hưởng từ để thuận tiện cho việc điều trị.

Tại phòng bệnh, thiếu tá Sơn vẫn còn yếu và căng thẳng sau sự việc. Mọi hoạt động của anh được vợ là chị Trần Thúy Nga túc trực chăm sóc.

Cố gượng dậy, anh Sơn tâm sự: “Khi xác định cần giải cứu con tin, chúng tôi đã cố gắng giải cứu con tin cho bằng được. Khi đối tượng yêu cầu tôi lái xe về Ninh Bình, đến cầu Thanh Trì thì tôi quyết định dừng xe và theo thỏa thuận, đối tượng yêu cầu đi xe quá 1km nữa sẽ thả con tin ra.

Sau đó tôi yêu cầu đối tượng thả con tin vì con tin đang bị chảy máu, đối tượng yêu cầu tôi chuyển sang ghế phụ và thả con tin. Sau khi thả con tin, đối tượng đâm từ sau lưng lên cổ tôi. Lúc này, tôi đã dùng hết sức để khống chế đối tượng”.

Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Đống Đa trao tặng thiếu tá Sơn vì hành động mưu trí, dũng cảm.

Anh Sơn cho biết từ khi anh nhận nhiệm vụ công tác về Công an phường Phương Mai, trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ nhưng chưa có vụ nào nguy hiểm trực tiếp đến con tin như lần này.

“Lúc bị khống chế em nghĩ mình sẽ chết”

Liên quan đến việc đối tượng Phạm Thế Loát (29 tuổi, huyện Yên Mô, Ninh Bình) dùng dao khống chế con tin tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vào ngày 27/11, hiện tại, nạn nhân bị khống chế là Nguyễn Thị Hồng N. (29 tuổi, trú huyện Sóc Sơn – Hà Nội) vẫn còn hoảng hốt và được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đối tượng Loát khai để ý thấy bệnh nhân N. nằm điều trị cùng phòng với vợ Loát có điều kiện kinh tế.

Sau khi đi uống rượu bia về, Loát nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bệnh nhân N. và sau đó là khống chế nạn nhân N. rồi đâm trọng thương Trưởng công an phường Phương Mai trên đường di chuyển về quê.

Đối tượng Phạm Thế Loát tại cơ quan điều tra.

Trao đổi với PV tại bệnh viện Bạch Mai, chị N. vẫn chưa hết sợ hãi sau những sự việc đã xảy ra. “Bệnh của em là bị giãn tĩnh mạch thực quản, giảm tiểu cầu, nếu đứt mạch máu thì em sẽ chết và em cũng xác định là sẽ chết lúc bị đối tượng khống chế”, chị N. nói.

Theo chị N., chị vừa chuyển từ phòng cấp cứu đến phòng nằm cùng vợ đối tượng Loát. Thậm chí, trước đó đối tượng này còn giúp đỡ chị. “Em chuyển từ cấp cứu lên em không nói chuyện được với ai ở trong phòng, anh ấy còn nâng em lên giường cùng vợ anh ấy. Em cũng không hiểu sao anh ấy lại khống chế em vì trong người em không có tiền của gì”, nữ nạn nhân 29 tuổi kể lại.

Chị Nguyễn Thị Hồng N. vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc. Ảnh: N.T

Kể về giây phút sinh tử, cận kề cái chết khi bị khống chế, giọng chị N. ngắt quãng. Chị cho biết khi thấy Loát đặt con dao ngang cổ mình thì khá bất ngờ, quay sang hỏi Loát làm gì đấy. Lúc này vợ Loát còn nói là chồng mình đùa.

Việc này khiến cả phòng bệnh ai cũng giật mình và có chút hoảng sợ. Không dừng lại, đối tượng Loát khống chế và lôi nạn nhân đi trước mặt các bác sĩ và bảo vệ của bệnh viện.

“Nhờ anh công an thì em mới được sống. Khi hắn lao đánh anh công an thì dao không ở cổ em nữa, em tự mở cửa thoát thân và hô lên 2 câu cướp cướp và ngất lịm đi”, chị N. thảng thốt.

Hiện tại, chị Ngân đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị bệnh tại bệnh viện Bạch Mai.

Về phía đối tượng Phạm Thế Loạt đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Nhật Tân

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/giay-phut-kinh-hoang-cua-thieu-ta-cong-an-bi-dam-trong-thuong-khi-giai-cuu-con-tin-20161129180454013.htm