Giây phút hạnh phúc của những người may mắn thoát khỏi Mosul

Kể từ khi chiến dịch giải phóng Mosul bắt đầu, khoảng 56.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa và còn 1,5 triệu người bị mắc kẹt bên trong thành phố.

Giây phút hai cha con đoàn tụ tại trại Khazer sau khi họ phải chạy trốn khỏi Mosul, thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.

Nụ cười hạnh phúc khi những người thân gặp lại nhau sau khi chạy trốn khỏi Mosul.

Người đàn ông nhấc bổng đứa con gái để em trò chuyện với bà của mình qua hàng rào ở trại Khazer.

Ông bà vui mừng gặp lại các cháu sau khi gia đình phải ly tán để trốn khỏi Mosul.

Bà mẹ già hôn đứa con trai qua hàng rào trại Khazer.

Nước mắt của hai người bạn già trong ngày đoàn tụ tại trại Khazer.

Những người may mắn trốn thoát khỏi Mosul không nhiều. Theo ước tính, hiện vẫn còn khoảng 1,5 triệu người mắc kẹt ở đây.

Người mẹ ôm hôn cô con gái bé nhỏ bên ngoài một ngôi lều ở trại Khazer, Iraq.

Một em bé sơ sinh may mắn thoát khỏi bàn tay của IS ở Mosul.

Người bà gửi đến cô cháu gái một nụ hôn qua hàng rào của trại Khazer.

Theo ước tính, vẫn còn khoảng 600.000 trẻ em đang bị mắc kẹt trong “tử địa” Mosul.

Hiện UNICEF đã tiếp cận được hơn 30.000 trẻ em và cung cấp hỗ trợ cần thiết tại các khu vực được giải phóng ở phía Đông thành phố này.

May mắn thoát khỏi Mosul cũng đồng nghĩa với việc thoát khỏi nguy cơ bị IS biến thành “lá chắn sống”.

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/giay-phut-hanh-phuc-cua-nhung-nguoi-may-man-thoat-khoi-mosul-573405.vov