Giây phút cô gái bị kẻ cuồng yêu đâm chết

Đang nằm nghỉ trong nhà, ông Long nghe tiếng kêu cứu của con gái nhưng khi chạy ra thì đã quá muộn.

Chứng kiến con bị giết nhưng không cứu được

Vụ án mạng Trần Đình Tú (18 tuổi, trú tại xã Đông Sơn) đâm chết bạn gái Trần Thị Quỳnh (18 tuổi, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) rồi tự sát bất thành gây xôn xao dư luận những ngày qua. Là người đầu tiên chứng kiến con mình gục dưới vũng máu, ông Trần Văn Long (bố chị Quỳnh) rất đau đớn.

Hiện trường nơi Tú đâm Quỳnh.

Theo đó, tối 25/12, trong lúc ông Long và vợ đang xem ti vi thì Tú và 2 người bạn đến chơi. Sau đó hai vợ chồng ông vào nhà để bọn trẻ nói chuyện. Đến khoảng 20h, hai thanh niên ra về còn Tú đã ở lại. Hơn 30 phút sau vợ chồng ông Long nghe tiếng kêu cứu thất thanh của con gái: “Cha ơi, cứu con với. Tú đâm con”.

Ông chạy ra thì thấy con mình nằm gục dưới vũng máu với một vết đâm ở ngực. Bên cạnh Tú cũng đầy máu, con dao găm vào bụng. Ông đẩy Tú xuống khỏi giường, hô hoán bà con đưa cả hai đi cấp cứu. Tuy nhiên chưa đến bệnh viện thì Quỳnh đã tử vong còn Tú được sơ cứu và chuyển xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, hiện đã được phẫu thuật, qua cơn nguy kịch.

Ông Trần Đình Long, bố nạn nạn Quỳnh.

Ngồi thẫn thờ bên bàn thờ của con, ông Long nghẹn ngào nói: “Thấy con nằm gục trên giường, máu chảy nhiều mà tôi không làm được gì hơn để cứu”. Còn bà Đậu Thị Hà (39 tuổi, mẹ Quỳnh) thì ngất lên ngất xuống vì mất đi đứa con mà bà một mực yêu thương. Mỗi lần tỉnh bà lại gọi tên con trong vô vọng.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, công an xã Tràng Sơn đã báo cáo lên cấp trên. Sáng ngày 26/12, công an huyện Đô Lương và phòng pháp y của tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết luận đầu, nạn nhân bị đâm trúng tim dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Hai bên có quan hệ họ hàng

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc ban đầu được xác định là do Tú tỏ tình không thành nên đâm chết bạn gái. Tú và Quỳnh từng yêu nhau thời học lớp 12. Sau khi thi không đậu đại học, Quỳnh làm công nhân may còn Tú cũng ở nhà phụ giúp mẹ.

Trần Đình Tú hiện đã qua cơn nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

“Tối hôm đó tôi nghe Tú ngỏ lời yêu Quỳnh nhưng nó không đồng ý rồi đến ngồi ở giường và nói: “Tú về đi để Quỳnh ngủ”. Vẫn không chịu buông tha, Tú quỳ xuống xin con tôi suy nghĩ lại nhưng nó vẫn kiên quyết. Nào ngờ sau đó thằng Tú lại hành động điên cuồng như vậy”, ông Long nghẹn ngào nói.

Ngồi chăm con bên giường bệnh, bà Trần Thị Dinh (55 tuổi, mẹ của Tú) rơi nước mắt khi nói về hành động của con trai. Tú là đứa con duy nhất của bà. Năm Tú lên một tuổi, người chồng đã bỏ mẹ con bà đi lập gia đình khác ở miền Nam. Một mình bà chăm sóc, nuôi nấng con nên người.

“Từ nhỏ tôi nuôi nó một mình. Nó biết mẹ khổ cực nuôi nên ngoan và thương mẹ. Cách đây mấy tháng, nó cùng đứa bạn nhưng bị tai nạn giao thông. Bạn nó chết còn nó may mắn sống. Kể từ Tú thay đổi khác thường. Ai cũng nói nó nghịch ngợm, ngổ ngáo hơn trước nhiều”, bà Dinh phân trần.

Cũng theo bà Dinh, bà biết Tú quen Quỳnh từ lâu. Sau khi tìm hiểu bà mới hay gia đình mình và Quỳnh có quan hệ họ hàng gần nên đã nhiều lần khuyên Tú nên từ bỏ tình yêu. Thế nhưng Tú không nghe nên dẫn đến cơ sự này.

Bà Trần Thị Dinh cho biết giữa Tú và Quỳnh có quan hệ họ hàng nên bà đã nhiều lần khuyên can Tú không được yêu.

“Ông ngoại của Quỳnh là em của cố ngoại nhà tôi. Cũng tại tôi không cứng rắn, không kiên quyết với con. Giờ tôi chỉ biết nói lời xin lỗi gia đình họ hàng bên đó’’, bà Dinh tự trách móc mình.

Hoàn cảnh gia đình của bà Dinh rất khó khăn, là hộ cận nghèo của xã, bà còn nuôi một mẹ già 94 tuổi. Cách đây mấy tháng, ngôi nhà cũ quá dột nát nên bà cố vay mượn tiền để xây lại căn nhà cấp 4 khang trang hơn. Chưa vào ở được bao lâu thì lại xảy ra chuyện. ‘‘Giờ mà Tú chết thì tôi cũng chết chứ sống sao được nữa’’, bà Dinh không dấu nổi nước mắt.

Các bác sĩ cho biết, sau khi đưa vào viện cấp cứu, Tú đã được tiến hành phẫu thuật và hiện đã qua cơn nguy kịch. Ngoài bà Dinh chăm sóc thì cán bộ công an cũng túc trực 24/24h chờ Tú điều trị xong sẽ dẫn về công an để phục vụ điều tra.

Theo thông tin từ một cán bộ công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Đình Tú 4 tháng để điều tra về hành vi “giết người”.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giay-phut-co-gai-bi-ke-cuong-yeu-dam-chet-post381101.html