Giấu ma túy trên người, gặp 141 vội vàng "bỏ của chạy lấy người"

Đang cất giấu “hàng cấm" trên người, thanh niên điều khiển xe phát hiện phía trước có lực lượng 141 đang cắm chốt nên vội vàng bỏ xe lại để chạy thoát thân nhưng vẫn bị tóm.

Thanh niên vi phạm, bỏ xe lại để thoát thân nhưng đã bị tóm

Vụ việc được phát hiện vào 14h chiều nay (16/10), khi tổ công tác Y3/141 do Thượng tá Chu Văn Sỹ (Đội phó đội CSGT số 3, Công an TP. Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã tư Trung Kính – Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Vào khoảng thời gian trên, tổ công tác đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, khi vừa thấy tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, nam thanh niên điều khiển xe máy liền vứt xe rồi bỏ chạy. Ngay lập tức Thượng tá Chu Văn Sỹ chỉ huy các cán bộ, chiến sỹ trong tổ công tác chặn bắt đối tượng nghi vấn. Ngay lập tức, các chiến sỹ hình sự hóa trang cùng với CSCĐ, CSGT lao theo truy đuổi và tóm gọn được thanh niên trên.

Qua kiểm tra nhanh tại chố, tổ công tác phát hiện bên trong người đối tượng có một túi nilon chứa tinh thể màu trắng.

Tang vật tổ công tác phát hiện

Tại chốt, đối tượng này khai nhận tên là Nguyễn Văn Trung (SN 1984, quê ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đã có 2 tiền án. Còn vật thể màu trắng trong túi nilon mà cảnh sát phát hiện Trung khai nhận là heroin mua về để sử dụng.

Vụ việc được tổ công tác bàn giao cho Công an phường Yên Hòa tiếp tục xác minh làm rõ.

Đức Hùng

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/giau-ma-tuy-tren-nguoi-gap-141-voi-vang-bo-cua-chay-lay-nguoi-120384