Giật mình với giá vé 15 triệu đồng/cặp của đêm nhạc Modern Talking

Sự cuồng nhiệt của khán giả Việt khiến giá vé của hai đêm nhạc Modern Talking đội lên tới gần 15 triệu/cặp.

Theo dự kiến ban đầu, show diễn của ban nhạc Modern Talking với giọng hát chính Thomas Anders sẽ diễn ra 1 đêm duy nhất vào tối nay (26.11) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tuy nhiên do sức hút của nam danh ca quá lớn nên 2 tuần trước thời điểm diễn ra chương trình, toàn bộ vé xem đêm nhạc này đã “cháy”.

Trước “cơn sốt” vé lên tới đỉnh điểm, Ban tổ chức đã quyết định thực hiện thêm 1 đêm diễn nữa vào tối 27.11 để đáp ứng nhu cầu được tận mắt xem và nghe giọng ca huyền thoại Thomas Anders trình diễn trên sân khấu của khán giả Việt Nam.

Tưởng như với hai đêm diễn tại hội trường 3000 chỗ của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nhu cầu thưởng thức những bản disco một thời được hàng triệu khán giả mê đắm sẽ phần nào được thỏa mãn. Tuy nhiên, sức hút quá lớn của Thomas Anders đã khiến cho nhiều khán giả vẫn không thể nào tìm được một tấm vé để đến với hai đêm diễn.

Chính vì thế, thị trường giá vé "chợ đen" của hai đêm diễn vào cuối tuần này diễn ra sôi động hơn so với các đêm nhạc quốc tế khác trước đây như Kenny G, Boney M...

Theo ghi nhận từ một vài "đầu nậu" phân phối vé trước giờ diễn của đêm 26.11, giá vé sang nhượng lại đã đội lên gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với giá vé gốc của ekip sản xuất. "Giá một cặp vé vip của đêm 26 hiện giờ là khoảng từ 12 đến 14 triệu đồng. Với những người có nhu cầu thực sự mà không tìm được người bán có giá tốt, họ sẽ phải mua với giá cao hơn, chắc chắn phải trên 15 triệu đồng/cặp".

Trong khi đó, với các chỗ ngồi có vị trí "xấu" hơn, giá sang nhượng cũng đội lên gấp đôi, lên đến 6 đến 8 triệu đồng/cặp. Các loại vé thấp nhất của ekip sản xuất tung ra với các mệnh giá như 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng cũng được bán lại cho người có nhu cầu thực sự với giá thấp nhất là 2.000.000 đồng/vé.

Anh Nguyễn An - một thợ cắt tóc tại Quan Nhân cho hay, anh vốn là người không quan tâm đến các show diễn âm nhạc nhưng cũng bị thu hút bởi âm nhạc Modern Talking. Tuy nhiên, khi tìm hiểu, anh thấy giá vé quá cao nên đành ngậm ngùi bỏ lỡ cơ hội thưởng thức những bản hit một thời của ban nhạc đến từ nước Đức.

Thomas Anders nhận được nhiều tình cảm của khán giả Việt.

Trong khi đó, anh Hoàng Tùng - một khán giả 7x, đã bỏ ra nhiều thời gian và các mối quan hệ để săn vé hai đêm nhạc Modern Talking cả tháng nay nhưng chưa tìm được cặp vé ưng ý. Sát giờ diễn của đêm 26, anh và vợ buộc phải chấp nhận rút 6 triệu đồng ra để mua một cặp vé lẻ - không ngồi cạnh nhau. "Quả thực chưa bao giờ mua vé một đêm nhạc mà lại khó khăn như lần này. Nhưng vì tôi và vợ đều quá hâm mộ Modern Talking nên chấp nhận ngồi xa nhau và mua với giá cao hơn nhiều so với giá gốc", anh Tùng nói.

Được biết giá vé do đơn vị tổ chức phát ra cho các hàng ghế, giá ngồi vip – super vip cũng chỉ ở mức 3,5 triệu đồng/1 cặp. Cụ thể, các mức giá của đêm nhạc được ekip sản xuất quy định: 800.000 - 1000.000 - 1.200.000 - 1.500.000 - 2.000.000 - 2.500.000 - 3.000.000 - 3.500.000.

Trong khi đó, về phía Thomas Anders, ông tỏ ra vui mừng và hạnh phúc khi nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả Việt đến vậy. "Tôi thực sự vui mừng vì các bạn đã chào đón mình quá nồng nhiệt. Tôi sẽ chuẩn bị sức khỏe và tập luyện nghiêm túc để mang đến những phần trình diễn hấp dẫn nhất", ông nói.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/giat-minh-voi-gia-ve-15-trieu-dong-cap-cua-dem-nhac-modern-talking-726018.html