Giật bắn mình với những màn trăn, rắn tấn công người ghê rợn

Do quá chủ quan, những người này để rắn tấn công người một cách dễ dàng.

Trên thế giới có rất nhiều dị nhân kỳ quặc, họ nuôi trăn, rắn, sống cùng cùng chúng, coi trăn, rắn như người thân hoặc bạn đời nhưng thực tế chứng minh, cả trăn và rắn không thể nuôi là vật cưng, cũng không thể sống chung với chúng. Có nhiều trường hợp trăn, rắn tấn công người dễ dàng. (Nguồn Brilio)

Chỉ cần sơ sảy, những con trăn, rắn máu lạnh sẽ lập tức tấn công chủ nhân, thậm chí còn giết chết, nuốt chửng chủ nhân của mình. Trong ảnh là cảnh tượng một cậu nhóc dùng chân trần để dụ một con trăn châu Phi ra khỏi hang. Sau đó, cậu bị con trăn tấn công, siết chặt lấy rất đau đớn. (Nguồn Brilio)

Khi bị những con trăn khổng lồ siết, nạn nhân rất khó thoát khỏi cái chết đau đớn. (Nguồn Brilio)

Nhìn những hình ảnh này, nhiều người không khỏi điếng người vì sợ. Mặc dù biết rằng sau khi lấy nọc, những con rắn cưng không còn mấy đáng sợ nhưng chúng vẫn rất nguy hiểm. (Nguồn Brilio)

Trong ảnh là một dị nhân chủ động để rắn cắn nhằm nâng cao khả năng phòng độc của mình. (Nguồn Brilio)

Chỉ sơ ý một chút, người đàn ông này đã bị con rắn cưng tấn công, cắn ngay vào tay. (Nguồn Brilio)

Rắn càng màu sắc rực rỡ càng độc, thế nhưng bất chấp điều đó, nhiều dị nhân nuôi rắn vẫn chơi đùa với tử thần khi để những con rắn độc tấn công và cắn thẳng vào người. (Nguồn Brilio)

Do bất cẩn, người đàn ông này đã bị rắn cắn một cách đầy bất ngờ. (Nguồn Brilio)

Mardiyan, một người đàn ông ở Tây Bangka, Indonesia đã bị giết chết bởi chính con trăn mà mình đặt bẫy. Trước khi chết, Mardiyan đã vật lộn hết sức, tuy nhiên con trăn quấn chặt quanh cổ khiến Mardiyan không thở được và sớm hồn lìa khỏi xác. (Nguồn Brilio)

Trong ảnh là nữ ca sĩ Irma Bule 29 tuổi, người Indonesia, thiệt mạng ngay trên sàn biểu diễn vì bị một con rắn hổ mang chúa cắn. (Nguồn Brilio)

Đinh Ngân (Theo Brilio)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/giat-ban-minh-voi-nhung-man-tran-ran-tan-cong-nguoi-ghe-ron-843607.html