Giáo sư Nông học quốc tế 'trà đá' với nông dân Tháp Mười

Chiều cuối tuần, GS.TS Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng ĐH Nam Cần Thơ, nhà nông học đẳng cấp quốc tế đã đến Hội quán Xuân Hòa (xã Mỹ Hòa, xã Trường Xuân - Tháp Mười – Đồng Tháp) để thực hiện buổi trò chuyện, trao đổi với nông dân về canh tác lúa, sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.

GS.TS Võ Tòng Xuân đi hơn 200km từ Tp HCM về Hội quán Xuân Hòa để trà đá cùng nông dân Tháp Mười.

Ngoài hơn 100 lượt nông dân là lão nông tri điền và cả nữ giới, buổi trò chuyện còn có đủ mặt lãnh đạo phòng NN-PTNT huyện Tháp Mười, các trạm chuyên môn cùng Đảng ủy, UBND xã Trường Xuân...

Với phương châm: vừa uống trà đá, vừa lắng nghe, vừa trao đổi, sau khi dành hơn 1 giờ để báo cáo về sự cần thiết của xu thế sản xuất hợp tác với những minh chứng cụ thể, sinh động... cùng những giải pháp sản xuất bền vững, hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu..., GS Võ Tòng Xuân còn dành ra gần 2 giờ đồng hồ để trực tiếp giải đáp những thắc mắc cụ thể của nông dân về việc giảm năng suất, muỗi hành, bón phân đón đòng...

Được biết, tuy phải đi hơn 400km cho quảng đường đi - về từ TP HCM - Tháp Mười, nhưng GS Võ Tòng Xuân không nhận bất cứ chi phí nào...

GS.TS Võ Tòng Xuân đi hơn 200km từ TP HCM về Hội quán Xuân Hòa để trà đá cùng nông dân Tháp Mười.

Buổi trò chuyện thu hút trên 100 lượt nông dân cùng lãnh đạo phòng NN-PTNT huyện Tháp Mười, Đảng ủy, UBND xã Trường Xuân

Ngoài những lão nông tri điền, buổi "trà đá" còn thu hút cả nữ giới đến dự.

Ngoài việc trò chuyện thân tình...

GS.TS Võ Tòng Xuân còn sử dụng máy móc thiết bị để minh họa, khiến cho buổi trò chuyện rất sinh động...

Và phối hợp với tài liệu của ngành nông nghiệp.

Buổi trò chuyện thu hút lãnh đạo ngành nông nghiệp huyện, lãnh đạo địa phương...

Nhiều thanh niên cũng vô cùng thích thú với buổi trò chuyện.

Nhiều nông dân đặt ra những câu hỏi thiết thực xuất phát từ tình hình sản xuất tại chỗ.

Và tất cả đều được nhà nông học quốc tế trả lời với thái độ vui vẻ, thoải mái.

Thậm chí, GS.TS Võ Tòng Xuân còn đến tận chỗ người đặt câu hỏi để trả lời một cách chân tình, gần gũi.

Vì vậy tuy toàn buổi nói chuyện chỉ có mỗi món trà đá...

Nhưng buổi trò chuyện đầy ắp tiếng cười của sự hài lòng...

Thậm chí lão nông Huỳnh Phước Quang, ấp 6 xã Trường Xuân còn ứng tác tại chỗ bài thơ thưởng GS.TS Võ Tòng Xuân.

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/giao-su-nong-hoc-quoc-te-tra-da-voi-nong-dan-thap-muoi-639535.bld