'Giao mùa' tập 5: Hoàng Trung tự đắc khi tán tỉnh cả 2 cô gái xinh đẹp

'Giao mùa' tập 5: Hưng khó chịu khi thấy Toàn dành tình cảm cho Trúc Mai, Trung ngày càng tự đắc khi bắt cá hai tay với cả Loan và Hòa.

 Mai dự kiến 1 buổi từ thiện cho các trẻ em ở khoa ung bướu và được các đồng nghiệp trong công ty ủng hộ.

Mai dự kiến 1 buổi từ thiện cho các trẻ em ở khoa ung bướu và được các đồng nghiệp trong công ty ủng hộ.

Toàn rất hài lòng về thái độ làm việc cũng như ứng xử của Mai trong công ty nên cũng hay nói chuyện với cô.

Sự thân thiết giữa Trúc Mai và Toàn khiến Hưng thấy khó chịu. Anh quyết định nói thẳng với Toàn.

Vừa phải trả tiền nhà, vừa mong muốn mua cho Trúc Mai chiếc xe mới khi cô tốt nghiệp, bố Mai đi làm thêm ở cảng sông và gặp tai nạn. Trong lúc Mai lo lắng về viện phí, Hưng đã sẵn sàng ứng ra chi trả cho cô.

Trung sống theo kiểu nghệ sĩ, sinh hoạt thất thường. Bố mẹ Trung - ông Đạt bà Hạnh là những người tôn trọng nền nếp gia đình, không chấp nhận sự vô kỉ luật của con. Ông bà luôn đề cao thanh danh gia đình, cách sống, cách nghĩ của người Hà Nội gốc, và yêu cầu các con mình phải làm được điều đó.

Mẹ kế của Loan đến nhà trọ, khuyên Loan về nhà ở, và học kinh doanh để giúp bố cô, nhưng Loan không chịu về.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Loan, Trung và Thanh Hòa vẫn hết sức phức tạp. Tố Loan liên tục níu kéo, tấn công Trung trong khi anh do dự trước cả 2 cô gái xinh đẹp. Điều này càng khiến Hoàng Trung vênh vang về bản thân.

Tố Uyên/VOV.VN
Ảnh, clip: VTV

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/dien-anh/giao-mua-tap-5-hoang-trung-tu-dac-khi-tan-tinh-ca-2-co-gai-xinh-dep-640780.vov