Giao lưu “Miền Nam thành đồng Tổ quốc – Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”

Dù ở bất cứ nơi đâu, người dân Việt Nam luôn hướng về Hà Nội, nơi đó có Bác Hồ, có tổ tiên nguồn cội, nơi ghi dấu những sự kiện lịch sử chói lọi, hào hùng của dân tộc.

Đêm giao lưu “Miền Nam thành đồng Tổ quốc – Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”, nằm trong chương trình “Thăng Long – Hồn thiêng sông núi”, đón 1.000 Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, đã diễn ra trang trọng vào tối 27/9, tại Nhà hát TP HCM. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự, chúc mừng và chung vui cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh của thành phố Hồ Chí Minh và 18 tỉnh, thành Nam bộ. Cùng dự có các ông: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Lê Thành Tâm, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM. Phát biểu tại buổi giao lưu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội là dịp để tôn vinh, tưởng nhớ về nguồn cội, nhớ đến công lao to lớn của những bậc tiền bối, các thế hệ tổ tiên đã có công dựng nước và giữ nước, xây dựng Thủ đô Hà Nội trong 1.000 năm qua. Chủ tịch nước hoan nghênh, đánh giá cao các hoạt động kỷ niệm Đại lễ diễn ra sôi động ở các địa phương trong cả nước, đặc biệt chương trình đón 1.000 Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh dự Đại lễ thật sự có ý nghĩa, không chỉ tỏ lòng thành kính đối với các thế hệ đi trước mà còn là sự tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng đã hy sinh xương máu, người thân, cống hiến sức mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh, dù ở bất cứ nơi đâu, mọi người dân Việt Nam luôn hướng về Hà Nội, nơi đó có Bác Hồ, có tổ tiên nguồn cội, nơi ghi dấu những sự kiện lịch sử chói lọi, hào hùng của dân tộc. Đón mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, chúng ta càng tự hào hơn về dân tộc Việt Nam hòa hiếu, thủy chung với bạn bè quốc tế, đang không ngừng phát triển, đi lên, với vai trò và vị thế ngày càng được đánh giá cao trên trường quốc tế; tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam đã dìu dắt dân tộc Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh để đi đến những chiến thắng; tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam, người con thân yêu, trung thành với dân tộc. Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội cũng là dịp phát huy lòng tự hào dân tộc trong toàn thể nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, để cổ vũ mọi người phấn đấu xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Như đúng tên gọi “Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”, những cảm xúc, tình cảm, những câu chuyện kể, kỷ niệm được các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng chia sẻ tại buổi giao lưu đã toát lên niềm vui tươi, phấn khởi, niềm hạnh phúc, tình cảm gắn bó thân thương, luôn hướng về Thủ đô yêu dấu nơi những người con miền Nam, và cả những người con miền Bắc tình nguyện vào Nam chiến đấu, công tác, xây dựng quê hương. Đó còn là niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang và lịch sử hào hùng của dân tộc, cùng niềm tin mãnh liệt vào thế hệ trẻ ngày nay sẽ tiếp bước cha anh, dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Ngày 28/9, các Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng, tướng lĩnh tiêu biểu khu vực TP HCM và 18 tỉnh Nam bộ tham gia chương trình “Thăng Long – Hồn thiêng sông núi”, do Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tập đoàn Mai Linh phối hợp tổ chức, sẽ lên đường đi dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Được chia làm 2 đoàn, Đoàn Trường Sơn sẽ hành quân lên Bình Phước để cùng hội quân với các đơn vị thuộc Tây Nguyên và có đêm giao lưu “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên” tại Gia Lai; Đoàn Duyên Hải sẽ hội quân với các đơn vị tại duyên hải miền Trung, để sau đó tất cả cùng có mặt tại Đà Nẵng và tham dự đêm giao lưu tại đây với chủ đề “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước – Mà lòng phơi phới dậy tương lai”./. TTXVN

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/giao-luu-mien-nam-thanh-dong-to-quoc--ngan-nam-thuong-nho-dat-thang-long/20109/155937.vov