Giao hữu Indonesia- Việt Nam: Khi thầy và trò đối đấu

Trên sân vận động Maguwohajo, HLV Hữu Thắng có dịp đối đầu với người thầy của mình, ông Riedl, HLV trưởng Indonesia. Lịch sử bóng đá thế giới không hiếm những cuộc đối đầu như thế và không phải bao giờ phần thắng cũng thuộc về các ông thầy. Trận hòa 2-2 của đội tuyển Việt Nam trước chủ nhà Indonesia là một trong những trận đấu như thế!

Phương án B của đội tuyển

Trong trận đấu thứ 7 cầm quân, HLV Hữu Thắng áp dụng sơ đồ 4-4-1-1 cho ĐT Việt Nam thay vì đá với sơ đồ 4-1-4-1 yêu thích. Phần vì trong tay ông thầy xứ Nghệ không có cặp tiền vệ Tuấn Anh, Xuân Trường ưa thích, phần thì HLV Hữu Thắng muốn giấu bài tủ của mình.

Cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam là Hoàng Thịnh và Trọng Hoàng và 2 tiền vệ cánh chính là đội trưởng Thành Lương và Minh Tuấn. Chơi cao nhất trên hàng công là Văn Quyết, lùi phía sau cầu thủ của HN.T&T này là Văn Thắng. Khi Quế Ngọc Hải bị chấn thương thì Tiến Thành được cơ hội đá cặp trung vệ với Đình Luật, hậu vệ trái chơi hay nhất V-League 206 Ngọc Đức được giao trấn giữ cánh trái, còn Âu Văn Hoàn se đá cánh phải.

Thủ môn Nguyên Mạnh tiếp tục được tín nhiệm đứng trong khung gỗ của đội tuyển. Indonesia chính là đội bóng khiến thủ thành Nguyên mắc lỗi nghiêm trọng dẫn tới trận hòa 2-2 tại AFF Suzuki Cup 2014 trên sân nhà Mỹ Đình. Do được phép thay thế đến 6 cầu thủ nên HLV Hữu Thắng sẽ trao cơ hội tối đa cho các cầu thủ được thử sức.

Ảnh: bongdaplus

Trên sân vận động Maguwohajo đội chủ nhà chỉ có 3 ngày chuẩn bị khiến HLV Riedl chỉ còn cách bê đội hình vừa thi đấu với Malaysia ra tiếp đội tuyển Việt Nam. Ông thầy người Áo chọn đội hình 4-3-3 để đối chọi với người học trò đang nắm đội tuyển Việt Nam. Trong đó, vai trò nhạc trưởng được giao cho Zamrun, vị trí trung phong cắm dành cho Dimas.

Chỉ dừng ở hài lòng

Do đội hình có nhiều cầu thủ có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến tại V.League như Văn Thắng, Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Ngọc Đức… nên họ không mất nhiều thời gian lắp ghép đội hình. Ngay phút thứ 4 thì Văn Thắng đã có pha khứa lòng bằng chân phải từ khoảng cách 25m làm tung lưới thủ môn Ardhiyasa của Indonesia.

Chỉ 8 phút sau từ quả tạt của Trọng Hoàng từ cánh trái, Minh Tuấn băng vào tung cú sút căng ở góc hẹp, ghi bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam và Indonesia đã tạo ra 2 siêu phẩm. Theo : bongdaplus

Ông thầy Riedl, vốn quá hiểu bóng đá Đông Nam Á đã không dễ khuất phục. Tận dụng tối đa việc mặt sân xấu, các cầu thủ chủ nhà Indonesia đá dài, tận dụng khai thác 2 cánh, các cầu thủ không ngại va chạm. Những cái tên như Bachdim, Dimas, Solossa đã khiến Nguyên Mạnh không ít lần lúng túng. Lối chơi tốc độ của đội chủ nhà khiến chúng ta không thể theo kịp và liên tục mắc sai lầm và phút 26 tiền vệ Zamrun tung cú sút phạt bằng chân phải như búa bổ từ khoảng cách gần 30m ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2.

Trong khi đội khách Việt Nam còn đang choáng váng thì Zamrun đã có đường chuyền thông mình trong vòng cấm, chân sút Bachdim trong tư thế không bị ai kèm chỉ làm một động tác đơn giản là sút tung lưới Việt Nam gỡ hòa 2-2.

Hiệp 2, ngoài việc tạo cơ hội cho thủ môn Tuấn Linh, HLV Hữu Thắng còn thay “đôi cánh” Thành Lương, Minh Tuấn bằng Thanh Trung, Văn Toàn để tạo sự đột biến mới.

HLV Hữu Thắng quyết định tung Công Vinh và Đình Tùng cũng được tung vào cho Văn Quyết, Văn Thắng nhằm tận dụng kinh nghiệm của Công Vinh để giữ nhịp trận đấu.

Rõ ràng, ông thầy Riedl nắm rõ thể lực vẫn là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam nên các cầu thủ Lestaluhu, Pradana, Ripora… vào sân đều thực hiện những “màn tra tấn thể lực” với đội khách. HLV trưởng Indonesia liên tục chỉ đạo Ripora tập trung khoét vào vị trí “lính mới” Ngọc Đức trấn giữ ở cánh trái khiến nhiều lần trung vệ Đình Luật phải ra giải nguy.

Sân trơn, bóng ướt và đội bạn chiếm ưu thế tốc độ và thể lực nên dù thay thế hết hàng công nhưng đội tuyển Việt Nam không tiếp cận được khung thành đối thủ. Cuối trận đấu, HLV Hữu Thắng “mạo hiểm” khi đưa Huy Toàn thay Hoàng Thịnh để thử nghiệm khi đội tuyển cần chơi “tất tay”.

Rõ ràng khi không có Tuấn Anh, Xuân Trường, đội tuyển chúng ta vẫn có bàn thắng nhưng lối chơi của Việt Nam tỏ ra đơn điệu hơn nhiều. Chắc chắn HLV Hữu Thắng còn nhiều việc phải làm, nếu muốn thành công tại AFF Suzuki Cup 2016.

Đội hình ra sân

Indonesia: Ardhiyasa, Wahyudi, Rahman, Aryanto, Basna, Vermansyah, Kusnandar, Zamrun, Bachdim, Dimas, Solossa

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Đức, Tiến Thành, Đình Luật, Văn Hoàn, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Thành Lương, Văn Thắng, Văn Quyết

Tỷ số: 2-2

AT

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201610/giao-huu-indonesia-viet-nam-khi-thay-va-tro-doi-dau-2743088/