Giải thể đúng ngày khai giảng, học sinh, thầy cô bàng hoàng lo lắng

Trường THCS- THPT Âu Lạc (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã chính thức giải thể vào ngày 5/9 để lại không ít hoang mang và bức xúc cho phụ huynh, học sinh và cả thầy cô giáo.

Trong những năm qua, hoạt động của hệ thống các trường ngoài công lập ở TP.HCM còn nhiều bất cập. Trường lớp ở cả khối công lập và ngoài công lập được thành lập mới liên tục tăng nhanh, nhất là khu vực nội thành TP. HCM, trong khi đó học sinh lại ít. Điều này đã dẫn đến việc không ít trường phải giải thể.

Trường THCS- THPT Âu Lạc.

Trường THCS- THPT Âu Lạc (quận Gò Vấp, TP.HCM) chính thức giải thể ngày 5/9 đã để lại không ít hoang mang và bức xúc cho phụ huynh, học sinh.

Trưa ngày 1/9, thầy Nguyễn Quốc Cường (Hiệu trưởng trường) xin danh sách và số điện thoại của tất cả học sinh từ giáo viên chủ nhiệm, sau đó gọi điện cho phụ huynh học sinh nội trú thông báo việc trường sẽ đóng cửa. Ngày 2/9 đến ngày 4/9, thông báo được gửi đến toàn bộ phụ huynh và học sinh trong trường.

Sáng ngày 5/9, khi học sinh cả nước đang hân hoan trong ngày khai giảng năm học mới, cũng là lúc trường THCS- THPT Âu Lạc chính thức giải thể. Phụ huynh và học sinh cuống cuồng đến rút hồ sơ trong sự lo lắng, bàng hoàng.

Các em không thể nghĩ rằng tổng kết năm học 2015- 2016 là tổng kết cuối cùng của trường.

Chị Hương Giang- giáo viên trường THCS - THPT Âu Lạc cho biết: “Phụ huynh và học sinh gọi điện cho tôi hỏi là có phải trường sắp giải thế không? Nhưng chính bản thân tôi cũng bàng hoàng, vì chưa nhận được một thông báo nào từ ban giám hiệu (BGH), nên cũng không thể trả lời cho phụ huynh. Đến 22 giờ ngày 4/9 thì nhận được một tin nhắn từ ban BGH nhà trường là trường sẽ ngưng hoạt động dạy và học vào ngày 5/9 với lý do bị thu hồi mặt bằng. Và ngày khai giảng cũng là ngày chia tay của Âu Lạc”.

Việc đột ngột giải thể trường gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến phụ huynh, học sinh và cán bộ công nhân viên chức trong trường.

Phụ huynh đôn đáo rút hồ sơ và nhanh chóng tìm trường mới cho con. Học sinh xa bạn bè, gián đoạn chương trình học tập trong thời gian tìm trường. Giáo viên bỗng thất nghiệp, lo lắng tìm việc mới.

Chị Nguyễn Lan Anh- phụ huynh học sinh bức xúc: “Thu hồi đất thì phải có kế hoạch trước cả năm chứ có phải chuyện đùa đâu. Biết vậy tại sao đầu năm vẫn nhận học sinh vào. Học sinh chứ có phải là trò chơi của nhà trường đâu”

Học sinh THCS- THPT Âu Lạc trong thời gian trường chưa giải thể.

Trong khi đó, anh Hoàng Xuân Khang, một phụ huynh khác cũng cho rằng việc đột ngột giải thể mà không thông báo đã là điều cực kỳ đáng trách. "Nhưng đáng trách hơn, sao lại chọn ngày khai giảng là ngày giải thể, khi con em đang háo hức vào năm học mới? ”, anh Khang cho biết.

Em Trần Thanh Hưng, từng là học sinh Âu lạc bày tỏ sự lo lắng khi phải tìm học ở ngôi trường mới. Bên cạnh đó, việc chuyển trường đột ngột cũng khiến nhiều học sinh hổng kiến thức.

Một cán bộ của Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến trường đóng cửa là do trước kia có ít trường ngoài công lập nên việc tuyển sinh tất nhiên sẽ dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều trường chạy theo cái lợi, ồ ạt mở trường nên không có học sinh vào học dẫn tới việc thiếu học sinh mà chất lượng cũng không đảm bảo. Vì vậy, nhiều trường đã phải đóng cửa.

Video: Bị thầy hiệu trưởng quát mắng, học sinh uốn thuốc trừ sâu tự tự.

Thy Huệ

Bình luận

Nguồn VTC: http://vtc.vn/giai-the-dung-ngay-khai-giang-hoc-sinh-thay-co-bang-hoang-lo-lang-d277112.html