Giải pháp

- Đầu năm ở Rạch Giá có 7 chàng thanh niên buồn không có gì chơi bèn rủ nhau ném đá vào ôtô để giải sầu. Bác tính thanh niên thế kỷ 21 rồi mà vẫn không biết làm gì, phải dùng mấy trò càn quấy đó?

- Nghèo, không có tiền, cũng không được học hành... Trong khi các bạn trẻ khác rủ nhau khởi nghiệp thì mấy anh chàng kia rủ nhau ném đá, không cẩn thận thành... khởi tố...

- Vừa có chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu xử phạt về thực phẩm bẩn mà vẫn tái phạm sẽ bị xử lý hình sự. Có lẽ phải tăng cường xử lý hình sự trật tự xã hội mới giữ được.

- Lại có ý kiến mới: 35% các doanh nghiệp nước ta bán hàng không phải nộp xu thuế nào.

- Khó tin quá!

- Đó là bán hàng qua mạng, gọi là mua hàng “phây”, lên mạng chọn hàng gọi điện có người mang đến tận nhà thu tiền giao hàng, không thích thì đổi. 35% thuế không biết là bao nhiêu ti tỉ tiền. Chuyện có từ bao năm nay rồi nhá.

- Hà Nội chi bạc tỉ để thưởng cho người đề xuất giải pháp chống ùn tắc giao thông. Đã có hàng trăm giải pháp. Bác biết giải pháp nào được giới thiệu trên báo không?

- Không, là kiểu gì?

- Buýt trên cao! Còn ở Q.1 (TPHCM), ông Phó Chủ tịch UBND quận tuyên bố: Nếu không trả lại được vỉa hè cho dân một cách triệt để, ông sẽ “cởi áo từ quan”.

- Hay, nhưng nói là thôi không làm “đầy tớ cho dân” nữa hay hơn.

LÝ SINH SỰ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/noi-hay-dung/giai-phap-640407.bld