Giải Nhì 'Sao Mai 2007' - ca sĩ Hiền Anh bất ngờ trổ tài viết nhạc

Suốt một thời gian dài vắng bóng vì những xáo trộn trong đời sống riêng, từ làm ăn thua lỗ đến những chuyện không vui khác, Hiền Anh đã từng nghĩ sẽ chẳng còn ai nhớ đến mình.

1. Thế nhưng trong lúc khốn khó ấy, cô nhận được cú điện thoại từ nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn mời hát các ca khúc của ông, thậm chí, còn ưu tiên giao bản quyền ca khúc mới cho cô. Không chỉ vậy, người bạn lớn này còn chủ động là cầu nối giới thiệu Hiền Anh với những “bầu sô” khác. Vì thế mà cô có cơ hội đi hát trở lại và kiếm sống được bằng nghề.

Có một điều mà chính Hiền Anh sau này cũng không ngờ, đó là đến một ngày cô bỗng viết được nhạc. Và nguồn cảm hứng thôi thúc nữ ca sĩ gốc Hà thành viết nên ca khúc đầu tay lại chính là nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn - người mà cô bấy lâu nay coi như vị ân nhân đã “cứu” mình trong âm nhạc.

Hiền Anh kể, một đêm, cô thao thức không ngủ được và bật dậy ngồi viết nhạc. Ban đầu, cô chỉ viết lời cho ca khúc. Lúc viết, cô nghĩ ngay đến nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn và cuộc đời của ông từ khi còn trẻ đến bây giờ. Những câu chuyện mà Hiền Anh được nghe vị nhạc sĩ này tâm sự, từ mối tình thời sinh viên đến những dòng thơ ông viết gửi bố mẹ và tặng người yêu, kể cả nguồn gốc những ca khúc mà ông từng sáng tác… cứ thế hiện lên như những thước phim quay chậm trước mắt cô. Và rồi, một cách ngẫu nhiên, cô đã viết nên phần lời của bài hát “Khúc hát ân tình”. Thú vị ở chỗ, trong ca khúc này, cô còn nhắc đến tên các bài hát mà nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn từng viết một cách khéo léo như: Dùng dằng, Nhớ bạn, Chiều phố nhỏ…

Cũng phải mất tới vài ngày sau đó, Hiền Anh mới thực sự hoàn thiện “đứa con tinh thần” đầu tiên của mình khi mày mò viết xong phần nhạc. Nữ ca sĩ thổ lộ, cô cứ tự ghép rồi chỉnh dần từng nốt nhạc và giai điệu cho phù hợp. Có khi, đang đi trên đường, cô chợt nghĩ ra một giai điệu và lập tức dừng lại, mở máy điện thoại và ghi âm.

2. “Khúc hát ân tình” thoạt nghe tưởng là một ca khúc dân gian, nhưng thực ra lại là một bài hát pha trộn giữa âm hưởng dân gian và nhạc Bolero. Hiền Anh bảo, có lẽ do cô chịu ảnh hưởng từ tư duy âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn - một người gốc Nghệ An nhưng sinh ra trên đất Quảng Ngãi.

Không chỉ vậy, Hiền Anh cũng tự nhận mình rất có duyên với vùng đất miền Trung này bởi nghĩ lại thì rất tình cờ, dịp Vu lan nào cô cũng nhận được lời mời về đây biểu diễn. Vì thế mà không biết từ bao giờ, chất dân ca miền Trung cứ ngấm dần trong cô một cách rất tự nhiên. Đặc biệt, hình ảnh về vùng đất Quảng Ngãi cũng hiện lên trong “Khúc hát ân tình”.

Cũng phải gần nửa năm sau khi hoàn thành ca khúc đầu tay do mình sáng tác, Hiền Anh mới mang ra “khoe” với mọi người. Cô bảo, suốt quãng thời gian ấy, đến nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn cũng không biết về bài hát này. Sở dĩ bởi Hiền Anh ấp ủ mong muốn thực hiện MV cho “Khúc hát ân tình” để những gì mình gửi gắm trong ca khúc được chuyển tải đến người nghe rõ ràng và sinh động hơn.

3. Lấy cảm hứng sáng tác từ nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn nên trong MV “Khúc hát ân tình”, Hiền Anh cùng êkip đã xây dựng câu chuyện về chính cuộc đời ông - bắt đầu từ khi còn là một chàng trai trẻ chia tay gia đình và người yêu để lên đường đi làm nhiệm vụ xây dựng những cung đường Trường Sơn huyền thoại, để rồi sau cả một thời tuổi trẻ đã trở về bên những người thân yêu của mình.

Hiền Anh tiết lộ, cô quay MV “Khúc hát ân tình” vào đúng những ngày nắng nóng kỷ lục tại Hà Nội vào đầu tháng 6 vừa qua. Lúc quay, nhiệt độ đo được ở ngoài trời lên tới hơn 50 độ C, mọi người trong đoàn gần như đều bị “sốc” nhiệt, thậm chí đạo diễn Anh Quân - người dàn dựng MV này còn bị choáng váng và dị ứng thời tiết.

Tuy vậy, các diễn viên từ trẻ đến già, nhất là hai bé gái Khánh Linh, Bế Minh Châu và nữ nghệ sĩ gạo cội Ngọc Tản vẫn nỗ lực miệt mài nhập vai. Một trong những lý do khiến Hiền Anh vẫn quyết định chọn thời điểm khắc nghiệt này để quay MV là bởi người cha của nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn vừa mất và cô muốn gửi đến vị ân nhân của mình món quà tinh thần này thay cho lời an ủi động viên ông.

Điều đặc biệt nhất trong MV là việc Hiền Anh đã đưa vào hình ảnh bức tranh truyền thần vẽ cha và mẹ của nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn. Vì muốn dành cho nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn sự bất ngờ nên để có được bức hình này, cô đã nhờ em gái của nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn gửi ảnh cha mẹ ông để họa sĩ vẽ.

Hiền Anh chia sẻ, trong thời gian tới, cô sẽ thực hiện minishow tại Hà Nội và sau đó là liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Có điều chắc chắn, trên bước đường ca hát sắp tới, cô sẽ hát nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung, nhưng theo phong cách mới, trữ tình và sang trọng hơn.

Ngọc Hà

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/giai-nhi-sao-mai-2007-ca-si-hien-anh-bat-ngo-tro-tai-viet-nhac/732708.antd