Giải mã ẩn số vòng 2 V – League

KTĐT - Sau Hà Nội.T&T, SHB.Đà Nẵng và B.Bình Dương chính là những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Thậm chí, nhiều người nói rằng, cuộc chiến đến ngôi vô địch là chuyện riêng nhà bầu Hiển khi mà Hà Nội.T&T và SHB.Đà Nẵng quá mạnh.

Thế nên, bóng đá nước nhà đang rất cần những ẩn số, những đội bóng có thể tác động đến cuộc đua đến ngôi vô địch. Và lúc này, niềm tin đang đặt đặt trọn vào Thanh Hóa, đội bóng sẽ tiếp SHB.Đà Nẵng trên sân nhà.
Thử sức thiếu gia
Thanh Hóa đang được coi là thiếu gia lắm bạc nhiều tiền ở V - League. Được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ UBND tỉnh và các doanh nghiệp Thanh Hóa, đội bóng này luôn có được ngân quỹ hoạt động thuộc dạng lớn nhất V - League. Sau một mùa giải trụ hạng ở vị trí cao, Thanh Hóa nhận lệnh từ lãnh đạo phải tham gia vào nhóm có khả năng tranh chấp huy chương. Và để hoàn thành mục tiêu đầy tham vọng này, đội bóng xứ Thanh đã tung hàng chục tỷ đồng vào thị trường chuyển nhượng. Họ mua một loạt cầu thủ có tên tuổi như: Lê Văn Tân, Xuân Luân, Sunday, Duy Nam, Van Bakel, Nguyễn Rogerio. Với 3 cầu thủ nhập tịch, Thanh Hóa có thể chơi với 6 cầu thủ gốc ngoại khi cần thiết.

Thanh Hóa và SHB. Đà Nẵng bất phân thắng bại. Ảnh: Gia Hưng

Trong trận khai mạc V - League, dù thi đấu trên sân của Hải Phòng nhưng với dàn cầu thủ hùng hậu và chất lượng, Thanh Hóa đã nhiều lần khiến đối thủ vất vả chống đỡ các đợt tấn công. Nếu may mắn hơn, họ đã có thể giành trọn 3 điểm. Thế nên, khi được tiếp SHB.Đà Nẵng trên sân nhà, Thanh Hóa đứng trước cơ hội lớn thể hiện bản lĩnh và sức mạnh của mình. Nếu có được một thế trận và kết quả tốt trước đối thủ rất mạnh, Thanh Hóa sẽ chính thức có được tấm giấy thông hành để bước vào nhóm những đội bóng có khả năng giành ngôi vô địch mùa này.
Rất nhiều người đang kỳ vọng, Thanh Hóa sẽ trở thành một hiện tượng mới của V - League. Thực tế, đội bóng này có nhiều cơ sở để nuôi tham vọng lớn. Nhưng, giữa đầu tư và thành tích đôi khi là khoảng cách rất xa. Đó là chưa kể đến việc, Thanh Hóa giờ đang dần đánh mất bản sắc địa phương khi có quá ít cầu thủ do họ đào tạo ra.
Trận đấu xứ Nghệ
Tại vòng 2 của V - League, Hải Phòng sẽ có một trận đấu khó khăn trên sân của ĐTLA. Đội chủ nhà đã thua trong trận khai mạc nên sẽ làm tất cả để có được chiến thắng nhằm sớm thoát ra khỏi nguy cơ rớt hạng. Đây thực sự là thách thức với Hải Phòng, đội bóng vốn đang đối diện với nhiều vấn đề về nội bộ và cũng không thật sự nguy hiểm khi rời khỏi thánh địa Lạch Tray. Trong khi đó, tân binh An Giang sẽ được trở về sân nhà tiếp đội bóng không quá mạnh là Đồng Nai. Một chiến thắng sẽ giúp họ có lưng vốn về điểm số cũng như sự tự tin để dấn thân ở giải đấu vô cùng khắc nghiệt là V - League.Thế nhưng, tâm điểm của vòng đấu này chính là trận derby xứ Nghệ. SLNA sẽ tiếp đội bóng đến từ Quảng Nam nhưng có tới 2/3 quân số là người Nghệ An. Nhiều người bảo, Quảng Nam chính là bản sao của SLNA. Đội bóng này được dẫn dắt bởi một HLV người Nghệ An, ông Vũ Quang Bảo. Quan trọng hơn, phần lớn đội hình của Quảng Nam đều là những người trưởng thành từ lò đào tạo của SLNA.
Sự thấu hiểu nhau sẽ khiến cho cuộc đấu giữa SLNA và Quảng Nam trở nên khó đoán định. Nhiều người bảo, lợi thế đang thuộc về đội chủ nhà. Nhưng, cũng không loại trừ khả năng, những người cũ vốn không có đất dụng võ ở xứ Nghệ sẽ đá một trận để đời để chứng tỏ mình mới là chân giá trị. Có lẽ vì điều này mà trận đấu giữa những người quen thân hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Và đó cũng là cơ hội để người ta giải mã sức mạnh thật của SLNA, tìm kiếm sự khẳng định sau khi mất đi hàng loạt trụ cột.

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.vn/the-thao/bong-da/2014/01/81022431/giai-ma-an-so-vong-2-v-league/