Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV9 Bình Điền: Vừa chất, vừa vui

Cơ hội để VTV Bình Điền Long An đăng quang chức vô địch là không lớn khi các đối thủ phía trước rất mạnh, nhưng điều này cũng không khiến những nhà làm giải quá phiền lòng khi các trận đấu ở vòng bảng đã diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao.

Cho đến lúc này, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền lần thứ 11 đã đi qua được 2/3 chặng đường. Và những gì đã diễn ra trong suốt những ngày qua tại NTĐ Tây Ninh đã đủ để khiến BTC, nhà tài trợ hài lòng hơn bao giờ hết.

Những khách mời như Bangkok Glass giúp chất lượng chuyên môn là điều không phải bàn cãi

Từ trận đấu khai mạc, cho tới kết thúc vòng bảng các đội bóng khách mời đã mang đến cho người hâm mộ Tây Ninh những cảm xúc vô cùng ngọt ngào, cũng như rất nghẹt thở với các trận đấu đỉnh cao đến từ khách mời quốc tế, và những đại diện trong nước.

Không thể thiếu cảm xúc khi chứng kiến một trận đấu dù chỉ còn là thủ tục như cuộc đối đầu của Ngân hàng Công Thương gặp Phúc Kiến (Trung Quốc) hay đến như thế khi kéo dài tới 5 hiệp đấu, trong tình thế tưởng chừng các nhà ĐKVĐ đã thất thủ nhanh chóng khi bị dẫn trước tới 2-0.

Cũng không thể không nhớ đến khoảnh khắc vỡ òa, với tấm vé vào bán kết của VTV Bình Điền Long An, với sự xuất sắc thường thấy của Ngọc Hoa. Rồi cũng không thể phai mờ, hình ảnh của một Kim Huệ đã bước vào tuổi 35 nhưng vẫn tung hoành trong trận đấu cuối ở vòng bảng.

Chủ nhà VTV Bình Điền Long An thuê ngoại binh xịn cho giải đấu

Không chỉ mang về cảm xúc cho người hâm mộ tỉnh biên giới, cho những người xem truyền hình chất lượng chuyên môn cũng là rất đáng để nhớ, khi ở tuổi lần thứ 11 lần đầu tiên một đội ĐKVĐ của giải lại rơi vào tình thế khó khăn, cũng như không thể có mặt tại vòng bán kết như năm nay.

Chất lượng khách mời ngày càng được nâng lên, cũng vì thế các đội bóng trong ước gặp khó là điều đương nhiên. Nhưng, không bởi quá cao mà thấy đi độ chênh lệch quá xa về đẳng cấp trong diễn biến của các trận đấu. Bởi đến lúc này, chỉ có 3 trận là kết thúc chóng vánh trong 3 set đấu, phần còn lại đều kéo dài đến 4, rồi thậm chí kéo sang tới 5 đủ thấy giải đấu gay cấn hấp dẫn như thế nào.

NTĐ Tây Ninh lúc nào cũng chật kín khán giả, luôn trong tình trạng khan vé

Một giải đấu có chuyên môn cao, trình độ khách mời đẳng cấp thế nên 2/3 đội trong nước tham dự nhưng “out sớm” có lẽ cũng không phải là điều mà BTC quá phiền lòng, khi chất lượng, uy tín của giải mới là điều mà VTV9 Bình Điền cần nhất (và đã có trong suốt 11 mùa tổ chức đã qua), chứ không riêng gì thành tích.

Những gì đã diễn ra, đủ để tin rằng các trận đấu còn lại của giải sẽ tiếp tục là “món ngon” mà giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền dành tặng cho người hâm mộ.

M.A

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/giai-bong-chuyen-nu-quoc-te-cup-vtv9-binh-dien-vua-chat-vua-vui-370164.html