Giải bóng chuyền nữ quốc tế- Cúp VTV9- Bình Điền 2017: Sôi động một vùng biên giới

Chiến thắng 3-1 của đội CLB BangKok Glass trước đội chủ giải VTV9 - Bình Điền đêm 30.4 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh đã khép lại mùa thứ XI, giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh cúp VTV9 - Bình Điền. Nhưng dư âm tốt đẹp của một giải thi đấu bóng chuyền nữ đỉnh cao sẽ còn đọng lại, không chỉ với người dân ở một tỉnh biên giới, mà với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Thật sự là những ngày hội

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban tổ chức địa phương của giải, phấn khởi nói: “10 ngày qua, mà phải tính nhiều ngày trước đó, thành phố Tây Ninh luôn bừng bừng không khí của những ngày hội bóng chuyền. Có đăng cai tổ chức giải mới thấy được nhu cầu hưởng thụ văn hóa - thể thao chất lượng cao của người dân Tây Ninh là rất lớn. Nhà thi đấu luôn đầy ắp khán giả, họ cuồng nhiệt cổ vũ, nhưng có văn hóa, văn minh với tinh thần thể thao trong sáng”.

Ông Ngọc khẳng định, chính người dân đã góp phần rất lớn vào thành công của giải; để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách và các đoàn, nhất là các đoàn nước ngoài. Giải đấu đã có tính lan tỏa, động viên phong trào TDTT của tỉnh tốt hơn. Sắp tới tỉnh sẽ có định hướng từng bước để có thể có đội bóng chuyền đỉnh cao trong thời gian không xa.

Đúng như ông Ngọc nói, người dân Tây Ninh rất ham mê thể thao, nhất là môn bóng chuyền. Ông Võ Văn Út, 85 tuổi, nhà ở kế bên nhà thi đấu nên ông qua coi từ đầu, không bỏ sót một trận cầu nào. Ông nói: “Tôi mê bóng chuyền từ nhỏ. Hồi còn trẻ từng thi đấu trong đội bóng chuyền của huyện Trảng Bàng. Hôm nay tôi qua đây xem từ 11 giờ, không kịp ăn cơm trưa. Tôi xem đến tận trận chung kết, tới khuya mới về.”

Anh Võ Minh Luôn, ở xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, cách nhà thi đấu gần 30km, làm công nhân, không có điều kiện tới nhà thi đấu coi trực tiếp, bữa nay được nghỉ lễ, anh chở cả vợ và hai con nhỏ đi xem. “Xong trận tranh ba tư thì ra cổng mua bánh mì ăn để coi trận chung kết, khuya về nhà ăn cơm luôn. Xem trực tiếp đã lắm, thiệt chẳng mấy khi có được cơ hội tốt thế này”, anh Luân hồ hởi.

Em Nguyễn Thanh Vy, học sinh Trường THPT Hoàng Lê Kha, TP Tây Ninh rất phấn khởi khi được chọn làm tình nguyện viên phục vụ giải đấu, bởi được xem các trận đấu “đã đời”, ‘’mãn nhãn” từ đầu đến cuối giải. Vy nói: “Ở lớp học, em ở trong đội bóng chuyền, chiều nào cũng tập, cũng thi đấu quyết liệt với các lớp khác. Nhiệm vụ của tụi em là vỗ tay, gõ trống ủng hộ tất cả các đội, sao có dịp may vậy không biết”.

Chất lượng chuyên môn cao

Theo ông Lê Trí Trường, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, các đội nước ngoài đều có chất lượng cao, ví dụ đội BangKok Grass từng vô địch các CLB Châu Á năm 2015; đội Phúc Kiến (Trung Quốc), CLB 4.25 (Triều Tiên) được chuẩn bị rất kỹ so với mùa giải năm 2016. Họ sang để thi đấu thật sự chứ không phải tranh thủ đi du lịch. Ba đội bóng trong nước thì luôn đứng ở tốp dẫn đầu giải vô địch quốc gia. “Đây là dịp tốt cho các đội bóng trong nước được cọ sát, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn vì các đối thủ đều xứng tầm; đa phần cầu thủ trong đội hình đội tuyển quốc gia là nằm trong 3 đội bóng hàng đầu này, vì vậy Liên đoàn rất ủng hộ giải đấu”- ông Trường khẳng định.

Cây chuyền 2 Hà Thị Hoa của đội Ngân hàng Công thương, tâm sự: “Năm ngoái vô địch, năm nay không vào được bán kết, cả đội của Hoa rất buồn. Rõ ràng chất lượng chuyên môn năm nay cao hơn, bọn em rơi vào bảng đấu gồm các đội bóng ngoại rất mạnh nên phải dừng bước sớm, nhưng học hỏi được rất nhiều điều bổ ich. Em nghĩ khó có đơn vị nào tổ chức được giải đấu ấn tượng như thế này”.

Đánh giá tổng kết, ông Lâm Tư, Giám đốc VTV9, Trưởng Ban tổ chức giải, cho rằng giải đã thành công toàn diện. Theo ông Tư đây là mùa giải có chất lượng chuyên môn cao nhất, công tác tổ chức thành công nhất bởi sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, tôn trọng lẫn nhau giữa BTC giải và BTC địa phương. Lần đầu tiên đăng cai một giải thi đấu thể thao quốc tế, tỉnh Tây Ninh đã tập trung cao mọi nỗ lực, cố gắng bảo đảm chỉnh chu nhất mọi việc có thể cho giải; dành sự quan tâm, ưu ái nhất cho các đội bóng và du khách.

Giải cũng tổ chức các hoạt động bên lề có ý nghĩa và ấn tượng, như trao tặng 9 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo ở 9 huyện, trao tặng tiền cho quỹ nạn nhân chất độc da cam, thăm viếng tìm hiểu danh thắng và con người Tây Ninh, thi vận động viên mặc áo bà ba đẹp nhất...để lại ấn tượng mạnh mẽ cho các cầu thủ nước ngoài. Cầu thủ Jarasporn Bundasak, CLB BangKok Glass đoạt giải nhì VĐV nước ngoài mặc áo bà ba đẹp nhất, xúc động nói: “Đây là kỷ niệm đẹp không bao giờ quên đối với tôi. Tôi sẽ giữ bộ quần áo bà ba của Việt Nam như những kỷ vật quý giá nhất của mình”.

“Thông qua giải đấu Bình Điền mong muốn góp phần xây dựng tình đoàn kết giữa các đội bóng, các dân tộc khác nhau; đồng thời tri ân người hâm mộ, nhất là những người nông dân ở vùng sâu, vùng xa đang còn rất thiếu đời sống văn hóa- tinh thần”- Ông Lê Quốc Phong, TGĐ Cty CP Phân bón Bình Điền, đơn vị tài trợ chính và đồng tổ chức giải, nói.

Đó chính là cái đích hướng đến của Cty Bình Điền khi tiếp tục duy trì giải đấu đã trở thành thương hiệu ấn tượng và nhân văn này

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thi-truong-nong-san/giai-bong-chuyen-nu-quoc-te-cup-vtv9-binh-dien-2017-soi-dong-mot-vung-bien-gioi-766543.html