Giải bơi VĐQG 2016: TPHCM dẫn đầu mà không vui

Bơi lội TPHCM được cho là đã hội tụ nhiều yếu tố để vươn lên dẫn đầu toàn đoàn tại giải VĐQG 2016 vừa kết thúc ở Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), vì nếu “siêu kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu trong màu áo của TDTT Quân Đội, chắc chắn cục diện đã khác…

Thất bại của 2 gương mặt tài năng Trần Duy Khôi và Lâm Quang Nhật ở một vài nội dung sở trường bơi ếch, ngửa và tự do cự ly trung bình là điều gây bất ngờ rất lớn đối với chính giới làm nghề. Họ là 2 tuyển thủ quốc gia, được đào tạo bài bản, tập luyện và thi đấu quốc tế thường xuyên, luôn nằm trong nhóm những kình ngư được kỳ vọng nhất của bơi lội Việt Nam ở các đấu trường lớn, bên cạnh Ánh Viên và Hoàng Quý Phước. Thế cho nên việc để thua những VĐV kém hẳn về danh tiếng như Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) hay Trần Tấn Triệu (Long An) là vấn đề đáng suy ngẫm dành cho những nhà quản lý bơi lội TPHCM.

Thất bại của Quang Nhật là điều đáng tiếc của đoàn TPHCM.

Tất nhiên, nếu chỉ đánh giá phong độ ở 1 giải đấu thì có phần thiệt thòi cho Duy Khôi và Quang Nhật, vì họ luôn phải thi đấu với tâm thế phải thắng mọi đối thủ trong nước, gần như không có đối trọng ở các cự ly bơi sở trường. Ngược lại, những kình ngư vô danh khác có động lực phấn đấu rất lớn, chính là đánh bại ngôi sao được kỳ vọng để tạo dựng tên tuổi. Chưa kể, phong độ ấn tượng của kình ngư Việt kiều Lê Nguyễn Paul rất mạnh trong màu áo An Giang cũng đã khiến các tuyển thủ quốc gia của TPHCM hơi choáng ngợp.

Bơi lội TPHCM dẫn đầu, lẽ ra phải vui mới đúng. Có điều ở cuộc tranh tài lần này, vì đoàn Quân đội không đăng ký cho “siêu kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự 22 nội dung (17 cá nhân và 5 tiếp sức), nên số lượng HCV được chia đều cho các đoàn khác. TPHCM về đích với 11 tấm HCV, nhưng nếu Ánh Viên xuống hồ, cô chỉ cần thắng khoảng 2/3 số lượng nội dung đăng ký, thì chắc chắn ngôi số 1 đã đổi khác.

Thế cho nên, dù vượt chỉ tiêu mong đợi thì những người làm bơi lội TPHCM cũng chẳng mấy hài lòng. Ngoài những cú sẩy chân đáng tiếc của Duy Khôi và Quang Nhật, họ còn không có sự góp sức của kình ngư trẻ Nguyễn Diệp Phương Trâm vì cô đang tập huấn dài hạn ở Mỹ.

Những thất bại ngoài dự kiến ở giải bơi VĐQG 2016 bắt buộc giới quản lý TDTT TPHCM phải nghiêm túc đánh giá lại, trước khi xây dựng một kế hoạch mới kỹ lưỡng hơn cho chính VĐV của mình. Trên bình diện quốc gia, rõ ràng họ không còn giữ được vị trí độc tôn ở các cự ly bơi sở trường, thay vào đó là một bối cảnh cạnh tranh quyết liệt, không khoan nhượng. Đi chậm lại sẽ để các đối thủ bắt kịp và thậm chí là qua mặt khi nào không hay.

Bơi lội Việt Nam vừa có một cuộc tranh tài hay, rất đáng kỳ vọng nhờ những nhân tố mới xuất hiện. Nếu mỗi năm luôn xảy ra những cuộc lật đổ bất ngờ, xuất hiện nhiều kình ngư dạng như Phạm Thanh Bảo (bơi ếch), Trần Tấn Triệu (tự do trung bình) thì bơi lội nước nhà có nhờ và nguồn nhân lực chuẩn bị cho các sự kiện như SEA Games, đấu trường châu lục và thế giới cũng rộn ràng hơn.

TPHCM nhất toàn đoàn

Đội tuyển bơi lội TPHCM đã kết thúc ở vị trí số 1 giải năm nay khi giành được tổng cộng 11 HCV, 9 HCB, 7 HCĐ. Trong ngày thi đấu cuối, các kình ngư của Đà Nẵng, Quảng Bình, An Giang đã nỗ lực giành thêm HCV nhằm cạnh tranh vị trí số 1. Tuy nhiên, những nỗ lực của Lê Nguyễn Paul (An Giang), Mai Thị Linh (Quảng Bình) chỉ đủ để các đội bơi của họ rút ngắn khoảng cách về số HCV với đoàn TPHCM. Chiếc HCV cuối cùng của TPHCM là của đội bơi nam sau khi thắng trong chung kết tiếp sức 4x100m tự do. Bơi An Giang cũng có được 1 HCV tiếp sức trong cự ly 4x100m hỗn hợp nam. Ngày cuối, 2 kình ngư Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) và Lê Nguyễn Paul (An Giang) có kết quả đáng kể khi Phước đạt thêm 2 HCV cá nhân 200m tự do và 200m bướm, còn Lê Nguyễn Paul giành HCV 50m ngửa (đồng thời thiết lập KLQG mới với thông số 25”57). Sau TPHCM là An Giang (8 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ), Quảng Bình (8 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ). Sau nhiều mùa giải, bơi Hà Nội đã có 1 huy chương tại giải VĐQG và kết quả thuộc về Bùi Công Thành (HCĐ 50m ngửa).

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/cac-mon-khac/giai-boi-vdqg-2016-tphcm-dan-dau-ma-khong-vui-372-204021.html