Giấc mơ không xa

Hình ảnh Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng ghé thăm khu nhà giá rẻ cho công nhân (CN) ở Bình Dương vào trưa 5-2 và câu chuyện nhà giá 100 triệu đồng một lần nữa làm nóng các trang báo, thắp lại ước mơ của CN nghèo.

Nụ cười tươi, hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt của những CN khi được sở hữu những căn hộ mơ ước là minh chứng rõ ràng nhất về sự đúng đắn của một chủ trương, sự năng động trong tư duy và sự linh hoạt trong cách làm. Tất nhiên Bình Dương có nhiều lợi thế hơn TP HCM về quỹ đất sạch nên xây 5.000 căn nhà ở xã hội có diện tích sàn 30 m2, gác lửng 10 m2 và bán với giá 100 triệu đồng/căn cho CN trên địa bàn, giúp hàng ngàn CN nghèo có nhà ở. Còn với điều kiện TP HCM, theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, việc xây nhà bán cho CN chỉ có thể thực hiện được ở 2 địa điểm và giá sẽ cao hơn 100 triệu đồng/căn là KCN Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và KCX Linh Trung (quận Thủ Đức).

Cả nước hiện có hơn 1,2 triệu trong số 2,7 triệu CN tại 344 KCX, KCN có nhu cầu về nhà ở song 90% trong số đó phải thuê trọ trong điều kiện sinh hoạt không bảo đảm.

Nhà ở luôn là giấc mơ đằng đẵng của CN nói riêng, của người nghèo nói chung, những giấc mơ ám ảnh tuổi thanh xuân sau những giờ vắt kiệt sức mình trong nhà máy trở về. Thèm một chỗ ngả lưng trong nơi trú ngụ được gọi là nhà mình, không phải phòng trọ chật hẹp, thiếu tiện nghi. Những giấc mơ cuộc đời song có người trọn đời không thành hiện thực. Từ hàng chục năm trước, LĐLĐ TP HCM đã từng khai sinh mô hình khu nhà trọ CN Bình Trị Đông, cho CN thuê giá rẻ. Công ty Savimex xây được 2 khu nhà cho CN công ty sau khi được ưu đãi miễn thuế sử dụng đất, lấy tiền ưu đãi đó làm hạ tầng, giảm được giá thành. Một số doanh nghiệp (DN) lớn có quỹ đất thì xây chung cư cho CN thuê hoặc bán với giá ưu đãi, cho CN mua trả góp như Tổng Công ty CP Phong Phú gần đây…

Nhưng rồi cũng chỉ đến đó khi không còn nhiều dư địa và mai một dần cơ hội cho CN có nhà ở. Càng khó trách các DN bất động sản không nhiệt tình vào cuộc bởi đây là suất đầu tư không đem lại lợi nhuận và có nhiều rào cản cơ chế nếu thực hiện. Dần dà mọi việc đi vào quên lãng. Nay lại bùng lên niềm hy vọng, cháy lại ước mơ an cư của người nghèo. Nhiều CN rất vui khi trong buổi làm việc giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP HCM vào chiều 23-2, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng khẳng định sẽ làm được nếu quyết tâm, không phải để lấy thành tích mà nhằm phục vụ người lao động. Ông dẫn chứng một đơn vị sản xuất xi măng đã đồng ý cung cấp nguyên liệu với mức giá giảm để xây dựng các công trình nhà ở xã hội. Nếu vận động các đơn vị sản xuất nguyên vật liệu xây dựng hỗ trợ với mức giá ưu đãi, dĩ nhiên vẫn bảo đảm chi phí cho họ, thì sẽ có nhà ở cho người lao động. Với sự năng động và quyết liệt của lãnh đạo TP HCM, CN có thể tin giấc mơ về chốn an cư sẽ thành hiện thực.

LINH HƯƠNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/giac-mo-khong-xa-20170224223910593.htm