Giả tàn tật vào nhà xứ ăn xin rồi trộm gần 300 triệu đồng

Tên trộm người Đắk Lắk giả làm người tàn tật, chống nạng vào nhà thờ La Vang (Ninh Thuận) xin tiền. Phát hiện linh mục đi vắng người này đã lẻn vào nhà xứ trộm gần 300 triệu đồng.

Khoảng 8h ngày 18/4, Trần Văn Quang (46 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk) đi xe buýt từ TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) lên nhà thờ La Vang (thôn La Vang 2, xã Quảng Sơn, Ninh Sơn) rồi giả làm người tàn tật, chống nạng gỗ vào xin tiền.

Khi vào nhà xứ, phát hiện phòng của linh mục quản xứ không có người, trên tường treo chùm chìa khóa, tên trộm giả dạng này liền lẻn lấy chìa khóa mở tủ ăn trộm số tiền 124,5 triệu đồng và 6.400 USD, tổng giá trị hơn 267 triệu đồng.

Trộm được tài sản, Quang đón xe đến TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tiêu xài cá nhân. Sau đó tiếp tục đi hành nghề nhiều nơi với thủ đoạn tương tự.

Bốn tháng sau, Công an huyện Ninh Sơn đã bắt được Quang khi tên trộm này đang hành nghề tại TP. Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt Quang 7 năm tù, buộc bồi thường lại số tiền cho bị hại.

Nhà thờ La Vang nơi Quang vào xin tiền rồi trộm cắp tài sản. Ảnh : Google Map.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-tan-tat-vao-nha-xu-an-xin-roi-trom-gan-300-trieu-dong-post701198.html