Gia Lai: Xin gỗ bất thành, ra tay chém cán bộ trạm bảo vệ rừng

Không cho chặt gỗ về làm nhà, Hợp đã mời bạn bè uống bia và sau đó cùng cả nhóm quay lại chém các cán bộ trong trạm bảo vệ rừng.

Sau hai ngày xét xử sáng ngày 29/5, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên các đối tượng trong vụ án “giết người” gồm: Đinh Văn Hợp là người giữ vai trò chính, trực tiếp khởi xướng, rủ rê và cùng đồng phạm tham gia thực hiện tội phạm với mức án 19 năm tù; Đinh Văn Thuận là người trực tiếp đâm chết anh Thinh nên tuyên phạt 19 năm; Đinh Sơn 12 năm; Đinh Văn Thợ 15 năm, ba đối tượng Đinh Văn Nội, Đinh Văn Nớt và Đinh Văn Túc 14 năm; Đinh Văn Lịch 9 năm.

Nội dung vụ việc được xác định vào khoảng 20h ngày 20/10/2016, Đinh Văn Hợp người dân tộc Bana (Nơi ĐKNKTT & chỗ ở: Làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đi đến Trạm bảo vệ rừng thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kon Hà Nừng tại làng Đak Tơ Nglông, xã Sơn Lang. Thấy lúc này có các anh Võ Đức Huy (là cán bộ kiểm lâm của Trạm), Hà Văn Hoạch và Đinh Văn Thêm (là những người dân sống gần Trạm) đang ngồi nhậu nên cùng ngồi vào tham gia.

Các đối tượng trước vành móng ngựa.

Các đối tượng trước vành móng ngựa.

Đến khoảng 20h30 phút cùng ngày, anh Nguyễn Nam Thịnh (là Trưởng trạm) đi về tới Trạm. Anh Thịnh vừa ngồi xuống, Hợp liền dùng tay khoác lên vai anh Thịnh nói: “Cho xẻ ít gỗ về làm nhà cho bố”, anh Thịnh không đồng ý và nói: “Việc này không phải việc của mày, việc này là của ông già mày”, lúc này Hợp nói tiếp: “Cho làm luôn trong tuần này”. Bức tức nên anh Thịnh nói không cho và đuổi Hợp về.

Trong đầu Hợp nghĩ rằng anh Thịnh đã xúc phạm đến bố của mình nên tỏ thái độ bực tức ra về. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Đinh Văn Hợp đã mời Đinh Văn Thuận, Đinh Văn Thợ, Đinh Văn Nớt, Đinh Văn Nội, Đinh Văn Lịch, Đinh Sơn và Đinh Văn Túc (cùng trú tại: xã Sơn Lang-Kbang) uống bia rồi rủ rê, lôi kéo các đối tượng chuẩn bị dao, cây gậy làm hung khí tìm đánh anh Nguyễn Nam Thịnh trả thù.

Tại đây, Hợp đã nói với đồng bọn là bản thân sẽ ném đá để dụ dỗ anh Thịnh ra. Nghe tiếng động, anh Nguyễn Nam Thịnh và anh Võ Đức Huy cầm dao từ trong Trạm bảo vệ rừng đi ra đường Trường Sơn Đông thuộc làng Đak Tơ Nglông, xã Sơn Lang để xem tình hình. Thấy vậy, Đinh Văn Hợp hô lên: “Nó cầm dao chơi mình kìa, chơi lại nó đi”.

Sau đó, Đinh Sơn cầm dao chạy đến chém 01 nhát trúng vào cẳng tay trái và chém 01 nhát trúng vào bả vai trái của anh Thịnh rồi lùi ra phía sau thì bị vấp ngã, anh Thịnh giơ dao chém Sơn thì bị Hợp cầm cây chạy đến đánh 01 nhát trúng vào tay trái của anh Thịnh. Lúc này, Đinh Văn Thuận cầm dao mũi nhọn đi đến đâm 01 nhát trúng vào góc hàm (cổ) trái của anh Thịnh, làm anh Thịnh chết ngay tại chỗ. Gây án xong tất cả đã bỏ trốn.

Đến sáng ngày 21/10/2016, tám đối tượng biết không thể thoát tội nên đã đến Công an huyện Kbang đầu thú. Quá trình điều tra các bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, điều này phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan điều tra đã thu thập được.

Tại phiên tòa, các đối tượng đã nhận thấy rõ hành vi, trách nhiệm của mình trong vụ án giết chết anh Thịnh là rất nguy hiểm, nên khi được cho nói lời sau cùng, lần lượt Hợp, Thuận, Nội, Nớt, Sơn, Túc, Thợ, Lịch xin HĐXX cho quay người hướng về phía vợ và con của bị hại để cúi người xin lỗi. Đại diện gia đình các bị cáo cũng xin lỗi gia đình bị hại, đồng thời xin HĐXX tuyên xử mức án thấp nhất để các đối tượng sớm về đoàn tụ với gia đình.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ được pháp luật quy định cũng như quá trình tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên các bị cáo với mức án như đã nêu ở trên. Bên cạnh đó, các bị cáo phải bồi thường 170 triệu tiền tổn thất tinh thần và 105 triệu tiền mai táng phí, đồng thời cấp dưỡng cho hai người con của anh Thịnh mỗi tháng 1,6 triệu đồng cho đến khi trưởng thành.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/gia-lai-xin-go-bat-thanh-ra-tay-chem-can-bo-tram-bao-ve-rung-d44425.html