Gia Lai: Nhóm trẻ trêu tức tổ ong, một bé gái chết oan

Một bé gái bị ong vò vẽ cắn phải cấp cứu tại bệnh viên Quân y 211 tuy nhiên không qua khỏi và tử vong ngay sau đó.

Sáng 25.9, gia đình cho biết đang tổ chức tang lễ cho bé Đ.Y.N. (trú tại tổ 5, phường Thống Nhất, Tp. Pleiku, Gia Lai). Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 16h ngày 24.9 cháu N. qua nhà ông Hoàng Văn Chính ở tổ 12, phường Thống Nhất chơi. Khi cháu N. dắt xe ra về thì gặp một nhóm trẻ em đang lấy đá ném vào tổ ong vò vẽ trên cây mít nhà hàng xóm, khiến bầy ong bay ra.

Gia đình tổ chức tang lễ cho cháu N.

Do cháu N. đang dắt xe không kịp chạy nên bị bầy ong lao vào tấn công. Khi phát hiện vụ việc cháu N. bị ong vây đốt, ông Chính nhanh chóng chạy ra kéo bé N. trốn khỏi bầy ong.

Ngay sau đó, ông Chính liền đưa cháu N. tới bệnh viện Quân y 211 cấp cứu. Tuy nhiên do bị nhiễm độc quá nặng nên đến 19h cùng ngày cháu N. đã tử vong tại bệnh viện. Riêng ông Chính cũng bị ong đốt phải nhập viên trong tình trạng sốt, buồn nôn, rối loạn đông máu.

Theo ông Chính, tổ ong đã được phát hiện từ lâu, nhiều người dân đã có ý định phá bỏ nhưng chưa kịp thì xảy ra sự việc đáng buồn trên.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/gia-lai-nhom-tre-treu-tuc-to-ong-mot-be-gai-chet-oan-710788.html